VÕ ĐANG "ĐƠN NHÂN THÔI THỦ - 单人推手"

Võ Đang "Đơn nhân thôi thủ" là bài quyền nổi tiếng chữa về nhiều các chứng bệnh như tâm thần (Strees); bệnh tê liệt nửa mặt, méo mồm, xệ mặt, chảy nước dãi... (bệnh liên quan đến dây thần kinh số 7); bệnh về thận (thận yếu, tiểu đêm, đái rắt...); bệnh về đau cột sống (vôi gai, thoái hóa, trợt đĩa đệm); các bệnh khớp, phong tê thấp, thần kinh tọa v.v.

Bài quyền này được cố võ sư Chưởng môn nhân đời thứ 7 của Bắc phái Đường lang (TQ) Triệu Trúc Khê (赵竹溪; 1900-1091) truyền vào VN (đã có bài viết, giới thiệu về nhân vật võ lâm kỳ tài và bài quyền này rồi) vào khoảng 1954-1968, khi Triệu sư phụ làm Tổng giáo luyện cho "Tinh võ thể dục hội Sài Gòn" (còn gọi là Tinh võ môn ở SG-Chợ lớn).

Một bài quyền cực nổi tiếng (cả nghĩa đen lẫn bóng, cả về võ lẫn Y liệu) nhưng rất tiếc, đến nay có thể nói gần như thất truyền (rất ít người biết, trừ 1 số võ quán thuộc hệ phái Thái cực Đường lang ở Sài Gòn-Chợ lớn). Nguyên do, hiện người ta trọng hình thức, không trọng Y võ nên chỉ thích luyện mấy bài để đi hội thao, biểu diễn (mục đích để được lên mặt báo, tivi... rồi đăng hình chém gió, trảm phong) nên đổ xô tập mấy bài như Giản hóa 24 thức, TCQ 42, 48, hoặc mấy bài quạt kiếm xô bồ, ngớ ngẩn chen lẫn giữa Wushu với vũ đạo hiện đại...

Bài "Đơn nhân thôi thủ" mà lớp ta (Thái cực Thiều gia) hiện đang học là do thầy được một vị võ sĩ, quyền sư rất nổi tiếng trước 1975, cố võ sư Diệp Quốc Lương, đệ tử của Triệu sư phụ truyền dạy vào năm 1991. Do nhận thức được tầm quan trọng và hữu ích về mặt Y - Võ của bài quyền nên bao năm nay, thầy vẫn cố gìn giữ, lưu truyền. Và thực tế chứng minh, suốt quá trình truyền dạy, có rất nhiều học viên sau tập luyện đã khỏi nhiều chứng bệnh (cái này thầy cũng đã có đăng nhiều bài cảm ơn, lời tri ân sau khi luyện tập và quá trình khỏi bệnh của học viên, võ sinh các lớp trước đối với thầy nói riêng và lớp Thái cực Thiều gia tại công viên Gia định nói chung).

Hôm nay, do tình cờ nhìn các học viên trong lớp ngày đầu tiên mặc áo mới (đồng phục) ôn bài, thầy chợt nổi hứng lấy đt chụp hình, quay lại 1 đoạn Clip khi lớp đang đi bài quyền. Giống thường lệ hay làm, tức là chụp hình, quay lại Clip học viên tập luyện sau đó cho coi lại và chỉ ra những chỗ còn yếu kém, những kỹ thuật không chuẩn nhằm giúp chỉnh sửa lỗi còn thiếu sót... chứ tịnh không có ý quảng bá hay khoe khoang, dìm hàng, chém gió v.v.


Clip trích đoạn lớp đi bài Võ Đang "Đơn nhân thôi thủ"

Thế nhưng, khi về coi lại hình ảnh và chợt nhớ tới đoạn Commen của võ sinh Nguyễn Khánh Trọng trong bài viết nói về "Tôn thị Thái cực quyền" hôm qua, đại ý Trọng đề xuất khi viết các bài, xin thầy cung cấp thêm các tư liệu như nguồn gốc, xuất xứ, mục đích, tác dụng cũng như tính hiệu quả (trong chiến đấu, tự vệ và trong chữa trị bệnh tật) khi luyện các bài quyền, nhằm giúp võ sinh không chỉ có tư liệu khảo cứu mà còn thêm phần hứng thú. Bởi thế, hôm nay khi nhìn lớp đi bài "Đơn nhân thôi thủ" (còn có tên khác là Võ Đang 81 thức), thầy nghĩ cũng cần nói chút xíu để mọi học viên có thêm hiểu biết về nguồn gốc xuất xứ cũng như ý nghĩa, lợi ích, cùng những giá trị đích thực của bài quyền. Từ đó, không chỉ cố gắng tập luyện tốt mà còn phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản di sản Y - Võ của các bậc tiền nhân.

Hy vọng với vài nét phác họa, mọi người sẽ thêm động lực, hứng thú luyện tập.

Quận 12, ngày 31.1.2021
Thiều Ngọc Sơn