Trang 4/5 ĐầuĐầu ... 2345 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 43

Chủ đề: Văn Đểu_Văn Bựa... Nhưng mà: Hay !!!

  1. #31
    Junior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    10
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thánh Lạy !


    Chả biết người viết bài này là ai.... nhưng bài "lạy" dưới đây được toàn thể cộng đồng facebook tôn xưng là "Thánh Lạy". Dưới đây là toàn văn bài lạy .

    Con lạy 8 phương trời con lạy 20 phương đất,
    Con lạy từ thằng đần nhất cho đến thằng thông minh,
    Lạy từ khoa thần kinh lạy xuyên sang nhà xác,
    Con lạy cả bãi rác đến Bản Lác Mai Châu,
    Con lạy chim bồ câu lạy thêm ông chim chích,
    Con vừa lạy cái phích lại vừa lạy nồi cơm,
    Con lạy cả máy bơm đến đống rơm vàng óng,
    Lạy mấy anh đá bóng, bình nước nóng nhà con,
    Lạy trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh,
    Lạy đủ loại ông kễnh lạy tất cả các kênh,
    Lạy từ Phnôm Pênh con lạy sang Băng-cốc,
    Vừa lạy vừa thở dốc con lạy cái xà ngang,
    Lạy từ thằng lang thang con lạy anh giám đốc,
    Lại lạy anh soái cốc cho đến anh soái ca,
    Lạy hẳn từ nhà ga lạy sang Tân Sân Nhất,


    Lạy từ sữa nguyên chất cho đến giò hàn the,
    Lạy nguyên cả bụi tre con lạy sang bụi chuối,
    Lạy không đầu không cuối con mới lạy đến đây,
    Lạy đủ mọi loại cây con lạy dây trang sức,
    Lạy đến lúc hết sức con xin phép nghỉ ngơi,
    Lại lạy đến hụt hơi con lạy luôn dấu chấm.
    Lạy nhiều sợ bị cấm con lạy nốt phát thôi,
    Từ từ con lấy hơi con lạy sang các cụ.
    Lạy nguyên cả vũ trụ, lạy tất cả mọi nơi,
    Con lạy đất lạy giời để cho thằng mặt "lồn" Trịnh Xuân Thanh đi mất...

  2. #32
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Dòng thơ "xốc" - cực "xốc"

    Chửa rồi…


    1.

    Gái nhắn tin: Em chửa rồi anh á
    Đọc tin xong bạn ngồi vả mồ hôi
    Nói thôi chết mịa… mày ôi !
    Con bồ nhắn chửa mịa rồi… làm sao ?


    2.

    “Yêu” có bữa, mà người sao sao ấy
    Lòng xôn xao, dạ ngây ngấy… buồn nôn
    Nhờ bà chủ trọ khám *ồn
    Bẩu da xám ngoét, buồn nôn… chửa rồi !.

    Tp.HCM, ngày 28.10.2016
    Nhân_Vô Kỵ

  3. #33
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Dòng thơ "xốc" - cực "xốc" .

    “Chịch” có phát ?!


    "Chịch" có phát xã giao...

    "Chịch" có phát xã giao mà chửa
    Bảo ông nhằm đúng bữa... tắt kinh
    Mả cha cái kiếp nhân tình
    Giờ ngồi ngẫm lại thấy kinh... vãi *ồn !.

    Tp.HCM, ngày 29.10.2016
    Nhân Vô Kỵ_Vinh Diện

  4. #34
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    Cũng các cụ dạy cả, thắc mắc cứt ?!


    Có đứa mặt phừng phừng, tay cầm mấy tấm ảnh chụp 2 con bé đi siêu thị, nhà sách ngồi lựa hàng để lòi cả mảng thịt "sấn mông"(mông đít) trắng hếu, lòi quần sịp đỏ lè... rồi bảo mình:
    - Chú coi, bọn trẻ giờ kinh quá ! lố bịch hết sức.
    Mình cầm ảnh, nghía một tí, xong thì trả lị, nói:
    - Có gì âu ?
    - Có gì âu là sao ?
    - Bình thường mà.
    - Sao bình thường ? Chú nói thía là sao ?
    - Như thế là chậm đấy. Ba cái trò này có từ trước cách mạng tháng tám 1945 cơ. Giờ chúng nó mặc chẳng qua là bắt trước, học đòi các cụ ta xưa chứ lũ chúng nó, đầu rỗng tếch thì nghĩ ra trò gì.


    - Chú xạo, cháu không tin.
    - Để chú cho mày coi - Nói rồi mình lục trong ngăn tủ đưa ra mấy tấm hình - Đây này, cầm lấy coi đi không lại bảo chúng ông nói điêu. Ba cái trò này, có từ xưa cơ. Trước kia bọn tao diễn hoài chớ gì. Thậm chí đi cày, đi bừa chúng ông còn "diễn" nữa cà.




    - Ơ...O...O...
    - Thấy chưa, cũng các cụ dạy cả, thắc mắc cứt ?!

    Theo facebook Thiều Ngọc Sơn

  5. #35
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Trump & Putin nói gì khi gặp nhau tại Đà Nẵng nhỉ ?


    Nhiều người thắc mắc không biết Tổng thống Mỹ khi gặp ông Putin ở Đà Nẵng - Việt Nam đã nói gì ?
    Thực ra hai ngài ấy nói gì, thiển nghĩ mọi người cũng không nhất thiết phải quan tâm. Mà nếu quan tâm, mọi người nghĩ hai ngài ấy nói gì ? Đừng bảo hai ông ấy khi gặp nhau cũng nói kiểu:
    - Tối qua, tôi với thằng lính cảnh vệ làm nhoằng phát hết bố chai Vodka Minskaya...
    - Ăn thua gì, vữa hôm rồi, trước khi lão James Mattis (Bộ trưởng QP) đi thăm Hàn Xẻng, em với lão ngồi có téo tẹo, vèo phát cũng "quất" hết bố can nếp mới Gò Đen...
    Đấy là cách khoe chiến tích của mấy thằng bợm nhậu VN, Chính trị gia "xịn" họ không thế.
    Hay:
    - Hôm trước em qua Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia... bác biết sao không ? Gặp con bé phục vụ xinh vãi...
    - Xinh cũng méo thể nào xinh bằng gái xứ Leningrad quê tui...
    Không, chuyện kiểu ấy là chuyện của mấy lão tham quan dửng mỡ lắm tiền, chuyện của những ông hám sắc... Chính trị gia "xịn" họ không thế.


    Thế rốt cục, họ bàn gì ?
    Nhiều người khẳng định nội dung giữa hai nguyên thủ trao đổi không nằm ngoài mấy vấn đề thời sự đang nóng bỏng, hot nhất hiện nay đó là: vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống IS tại Syria, vấn đề bán đảo Crimea, tình hình liên quan đến căng thẳng Triều Tiên v.v.
    Theo phóng viên Haiza của báo "Lá Cải", tất cả các nhận định trên đều sai bét sai be. Hai ông ấy chả bàn đến vấn đề gì cả. Theo giải thích của phóng viên Haiza, nhẽ ra hai ông ấy bàn đến các vấn đề như Triều Tiên, IS... thật nhưng do có rất ít thời gian gặp gỡ nên hai vị nguyên thủ khả kính không bàn đến những vấn đề trên. Và tuy là có gặp nhưng những lần gặp ấy hoàn toàn diễn ra chớp nhoáng, nên nội dung trao đổi giữa hai vị chỉ có mấy câu ngắn gọn như ri thôi:
    Tổng thống Donald Trump khi gặp ngài Putin sau khi bắt tay xong thì nói:
    - Tôi vữa nghe cánh báo chí nó đồn đãi, ông đến Việt Nam đem theo 5 triệu USD giúp đồng bào bão lũ... đúng hông ?
    - Đúng. Putin khảng khái.
    - Sao ngài nàm thía mà méo cho em biết, thành thử em đi người không.
    Putin nghe Trump nói thế thì chỉ cười hà hà, bẩu:
    - Ủa, thế ngài không xem đài, tivi à ?
    - Em mải đăng dòng trạng thái trên Twitter nên có biết khỉ gì đâu - Trump phàn nàn.
    - Thế mấy cậu trợ lý chúng không nói cho ông nghe à ?
    Putin hỏi.
    - Có âu ! Chúng cũng mải chụp hình tự sướng, chém gió trên facebook nên... Tổng thống Mỹ ngừng giây phút, ông đột ngột túm tay Putin hỏi - Bây giờ làm nào được anh há ?
    - Thôi ! Muộn rồi, tối về suy nghĩ cho kỹ, có gì viết lên... Twitter á.
    - Đại nhân ! Trump bỗng gọi Putin theo lối xưng hô của Tàu, nói - Đại nhân thật sáng suốt... À mà... đại nhân, cho em hỏi: Lão Bình (Tập Cận Bình), lão đem gì qua VN hỉ ?
    - Lão ấy chỉ là hão ! Ông nghĩ "lão" đem gì qua ?
    - Em biết âu ! Nói xong, Trump quay qua nói với Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam "Gửi cho họ ít tiền ! Các ông làm tui quê bỏ mịa !".
    - 1 triệu USD được không thưa Tổng thống ? Daniel J. Kritenbrink hỏi.
    - OK ! Mà làm luôn và ngay đi !
    Đó, nội dung chỉ có nhiêu đó thôi, ngoài ra chả có nói cái con mả mịa gì cả.

    Theo facebook Haiza (ấy dà), phóng viên báo lá cải.

    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...i-da-nang-nhi/

  6. #36
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Bị chiếm đóng mà dân vui mừng hân hoan rất quá lắm !


    Mấy ngày lễ, chư vị huynh đài tỉ muội người thì lai kinh, người thì dùng thuật thủy thượng phiêu mà lên đỉnh non cao ngắm mây trăng gió, hoặc ra biển lớn đuổi bắt ghẹ, ngao, sò, mực thật là ung dung tự tại tách biệt khỏi chốn Giang hồ nhiều thị phi, hoan hỷ thay...

    Tại hạ, thân cô thế yếu, ngân lượng chẳng rủng rỉnh gì, mấy ngày lễ chỉ ôm vò rượu uống suông, ngà ngà say thì mang côn quyền ra luyện, cốt cũng chỉ giữ cho thân thể dẻo dai đặng sống khỏe còn uống rượu, luận kiếm chứ không cầu tranh giành địa vị võ lâm...


    Đêm qua, tại hạ say quá nổi hứng phi thân qua mấy page Đô thành Sài Gòn, Thanh niên công giáo, tiện thể lại ghé thăm bạn đồng môn trong mấy group ngôn tình... Trước giờ mỗi lần say tại hạ vẫn ghé mấy nơi đó trêu chó ghẹo ong như một kẻ phong tình nhưng luôn ý thức về sự hào hoa nho nhã của con nhà võ, kết thân không kết oán, nhưng mà đêm qua, tại hạ gặp toàn chó dại ong độc thành ra công lực hao tổn khá nhiều, chúng sủa bậy chích càn khiến Giang hồ một phen dậy sóng, khiến quần hùng ối kẻ táng đởm kinh hồn, bản thân tại hạ cũng một phen khiếp vía...


    May thay, tại hạ có căn duyên võ học, lại thêm bản lĩnh được luyện rèn khắt khe trong môi trường XHCN, cộng với nhận thức chính trị sâu sắc, sau khi tĩnh tâm non khắc, tại hạ nhận ra bọn chúng hoàn toàn xảo biện, dùng ngôn ngữ điêu ngoa mà mong dẫn dắt quần hùng, thế là tại hạ cất rượu rút kiếm ra luận bàn, hào khí không khác gì luận kiếm Hoa Sơn năm xưa của Võ lâm ngũ bá...


    Cuộc kháng chiến chống Mĩ đell phải là Nội chiến, đứa nào nói phải, tại hạ táng vỡ loa!

    Chiến thắng thần thánh 30-4-1975 là một dấu son mở ra trang sử mới cho dân tộc, khẳng định độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đứa nào phủ nhận, tại hạ cũng xin phép đell nói nhiều, táng vỡ loa!

    Tất cả các luận điệu xuyên tạc nhằm phủ nhận xương máu cha ông trong cuộc kháng chiến chống Mĩ hoặc đe dọa hoà bình, tại hạ xin phép đell cần nói, block Vĩnh viễn!


    Bị chiếm đóng mà dân vui mừng hân hoan rất quá lắm !

    Nhân_Voky, sưu tầm trên Interet.

  7. #37
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    CHẲNG QUA LÀ “GIẬN CÁ CHÉM THỚT” ĐẤY THÔI !



    Hồi nãy làm về, gặp mấy bà đang ngồi tám ở trái nhà bà Năm “đực” mới đem chuyện cô giáo viên ở Trung tâm tiếng Anh MST (Hà Nội) chửi học trò là đồ mặt lợn, mặt người óc lợn v.v. kể cho mọi người nghe, cốt xem phản ứng của “dư luận” trong khu phố mình như nào.

    Nghe còn chưa hết chuyện, mọi người không những nhao nhao chửi bới, mạt sát, thóa mạ vị giáo viên kia một cách hết sức thậm tệ, mà còn thậm tục. Theo đánh giá của một số cháu lớp bốn, lớp năm (đứng hóng chuyện) những từ mà các bà trong khu phố tôi ở còn tục, tệ và nặng gấp vạn lần những từ mà cô giáo Tuyến đã dành tặng cho học viên trong lớp tiếng Anh của mình.

    Chẳng hạn:

    – Thím Năm “đực”: sau khi nghe chuyện đã thẳng thừng chửi cô giáo Tuyết là “con khốn nạn, là đồ mặt lồn…”.

    Biết tính vợ, khi thím Năm mới nói đến đây, chú Năm “đực” đã vội nhảy vô rồi chú dùng nguyên cái bàn tay phu hồ bụm mồm vợ lại, Chú năm bụm chặt là vậy, thế mà tôi vẫn nghe được bốn từ “Đồ mặt lồn trâu” lọt qua khe hở bàn tay phu hồ của chú Năm rồi bay phọt ra ngoài.

    – Bà Sáu “bảnh”: Bà Sáu sau khi nghe chuyện, gống như thím Năm, bà thẳng thừng gọi cô Tuyến là: “Chó, đồ mặt người óc chó”.

    Theo bà lý giải, chỉ có chó, loại “mặt người óc chó” mới nhận dạy học trò mặt lợn, và chỉ có chó mới đòi ăn tiền… của lợn.


    Còn dưới đây, là là nguyên văn ý kiến của cô Ba “phấn” (một gái bán hoa giải nghệ), theo cô Ba: Con Tuyến nó mắc bịnh da liễu nên mới “giận cá chém thớt”. Có ý kiến chất vấn:
    – Vì sao biết ?
    – Trong nghề mà, nhìn tất biết.
    – Cụ thể
    – Mắc chứng phong tình, ngứa lồn nên mới thế…

    Tôi để ý, thường khi nói chuyện, Ba “phấn” ít khi nhổ nước miếng. Ấy vậy mà hôm nay, sau khi nói xong mấy mĩ tự dành cho cô Tuyến, Ba “phấn” không những nhổ mà còn nhổ rất hăng, nhổ rất nhiệt tình, nhổ xoèn xoẹt…

    Còn rất nhiều ý kiến tham gia tranh biện nữa, trong đấy có cả ý kiến của mấy cháu học sinh nhưng nghe đến đây, tôi bỏ về.

    Thấy tôi bỏ về, thím Năm “đực” nói với theo “Chú về nhớ tập hợp tối đăng lên phây búc cho cả xóm đọc nhá, nhớ đấy !”.


    Hu hu…

    Biết chuyện “luận đàm” của mấy bà là tục tỉu quá đấy nhưng nếu xét kỹ, ta thấy thực ra nó là sự phản kháng của số ít người “chân đất mắt toét” trước những phát ngôn bất nhã, thiếu tôn trọng người khác của giáo viên Tuyến. Và những chuyện như này, trong truyền thông người ta gọi là “dư luận”… mà phàm đã là “dư luận” thì vô chừng, kiểu gì chả có đúng có sai, có trong có đục, có tục có thanh…

    Tính không đăng nhưng thím Năm đã nói thế nhẽ nào mình lại không tập hợp, không đăng./.

    Tp.HCM, ngày 07.5.2018
    Nhân_Vô Kỵ

  8. #38
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Cái Gì Cũng Có Cái Lý Của Nó

    Có thằng định nhảy cầu tự tử, một Cảnh sát giao thông Cần Thơ lại hỏi:

    - Mày thua độ méo có tiền trả chết phải rồi nhưng còn con SH đó đem bán mịa nó đi, làm con lô đã, biết méo đâu chiều trúng gỡ lại, giờ mới 3h mà. Sau 6h30’ chưa biết thằng nào giàu hơn thằng nào đâu !

    Thanh niên nghe thế buông một tay, mồm méo mó:

    -Không phải thua độ bóng anh ơi ! Con bồ em quen 10 năm nay nó vừa lấy chồng nay rồi ! Hu hu...

    Cảnh sát:

    - Tiên sư cha mày ! Mày ngủ free con nhà người ta hơn 10 năm nay méo trả đồng xu nào. Lời mẹ nó rồi, còn không đi ăn mừng sao ở đó mà đòi chết ?

    .....

    - Anh kéo em lên với ! Chiều xong ca em mời anh nhậu nha !

    K/L: Đời, có nhiều chuyện đôi khi chỉ khác nhau ở cách nghĩ😂 Tỉ dụ, nếu anh cảnh sát cứ cứng nhắc nói theo điều lệnh kiểu như "Này đồng chí ! Công cuộc đổi mới của chúng ta sắp hoàn thành, sắp được sống ấm no hạnh phúc rồi, đừng dại chết mà uổng" hoặc giả "Bạn ơi ! Cuộc sống vốn dĩ rất tươi đẹp, sao bạn lại nghĩ chuyện dại dột thế ?" v.v. Thiển nghĩ, cậu thanh niên kia nghe chưa hết câu nhất, chắc chắn buông tay chết cmnr. Thế nhưng, khi anh Cảnh sát dùng câu "Tiên sư cha mày... " hoặc "Cái địt cụ mày !..." đây chính là cái làm cho anh thanh niên kia thấy lạ, và chợt nhận ra rằng, Cảnh sát cũng là người, có nhiều thằng đáng yêu phết... bởi vậy nên không buông nốt tay kia mà còn lò dò đưa tay cho cảnh sát kéo lên :* :* :*

    Bất cứ việc gì xảy ra cũng có lý do của nó, cái quan trọng là cách mình nhìn nhận và thay đổi như thế nào.

    Chúc mọi người luôn có cách nhìn nhận vấn đề thật lạc quan & tích cực ❤️

  9. #39
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    HỌA ẢNH

    .

    Tối qua tại, Tân Xuân dê quán
    Bảy tám thằng, ngồi choán lối đi
    Nhậu say be bét xong thì
    Kêu thằng phụ quán phải đi... kiếm đờn.

    Phần chẳng biết, nguồn cơn phải trái
    Phần ngứa nghề, mới lại coi sao
    Thằng nào thằng nấy rõ cao
    Tàu, Tây chớ chẳng cha nào... người ta.

    Nhòm kỹ thấy, lão già da đỏ
    Tóc vàng hoe, mũi lõa là Trumq
    Hai người đầu tóc xanh um
    Abe thủ tướng, Jiong Un nước Triều.

    Ngồi ngoáy mũi, muối tiêu họ Tập
    Tên Cận Bình, hói thấp... Putin
    Người liên mồm nói: Em xin !
    Đứng quay clip, mặt hiền... là ai ?

    Nhòm kỹ lại, nhân tài nước Mỹ
    Obama, lạ khỉ chi mô ?
    Ba người chỉ thấy đầu nhô
    Không nhìn rõ mặt cơ hồ... bỏ qua.

    Trumq bắt nhịp, tiên HÒ SÔNG MÃ
    Giọng Cận Bình, nghe chả ra răng
    Tựu trung cả bảy tám thằng
    Hò như bò rống dùng dằng chả hay.

    Trumq buồn bảo: Các mày dở thật !
    Hò xứ Thanh, bản rất thanh tao...
    Puntin: Trumq ngậm miệng nào !
    Bây chừ thảy tất theo tao, nghe này !

    Rồi ông đứng, giở tay bắt nhịp
    Bài "KẾT ĐOÀN", Trumq khiếp... mặt đơ
    Vừa xong thì thật bất ngờ
    Kim Jiong-un hét: Bây giờ theo tôi !

    "VÀO LĂNG VIẾNG BÁC" rồi hẵng tính
    Tí tẹo ca, "ANH LÍNH QUÂN BƯU"
    Obama bảo: Hắn điêu !
    Mới ti tí tuổi, đặt điều chớ tin !

    Nói xong phát, hát liền "LÁ ĐỎ"
    Cụ Tập "bè", giọng rõ chi to
    Abe có lẽ tại ho
    Giọng không êm giống GỌI ĐÒ... Miền Tây.

    ...

    Bảy tám đứa, nhậu say vô hát
    Dù chẳng hay, cũng mát ruột gan
    Nhất là cái đứa gảy đàn
    Ca xong hẳn cũng bớt gian giảo nhiều !.

    Tp.HCM, tối ngày 23.11.2018
    Thiều Ngọc Sơn.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  10. #40
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Chuyện Con Thỏa


    Đĩ Thị Thỏa, quê Gia Nghĩa làm nghề gái "gọi", năm 1968 có lần dưới Vũng Tàu tắm biển vì sờ ku thằng lính Mỹ nên bị tòa án Binh tuyên phạt 10 Mỹ kim (10 USD khoảng hơn 200.000 VND bây giờ).

    Tin này thấy đăng trên báo "Người Việt vong bản" số 02 ngày 13.1.1977.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •