Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Nên Chăng Một Trận: Sống Mái Với "Tàu" ?

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts

    Nên Chăng Một Trận: Sống Mái Với "Tàu" ?

    Nên Chăng Một Trận: Sống Mái Với "Tàu" ?


    Lũ "Tàu khựa" theo tích cổ mà nói thì quả đúng là có anh em dây mơ dễ má với người An Nam các anh. Nhưng trong khi người An Nam có bản tính cao thượng, độ lượng khoan hòa, trọng lễ nghĩa và sống đoàn kết thân ái với các dân tộc thì bọn "Tàu khựa" chúng mày lại là lũ lòng lang dạ sói, ích kỷ hẹp hòi mà nói ngay là lun ấy là có tố chất của lũ tiểu nhân vô lại; Chúng mày tham tài mà bỏ nghĩa, vô lễ mà kiêu ngạo, sống trà đạp lên công luận, lên nhân phẩm của các dân tộc láng giềng... Anh nói thật, lũ chúng mày sống bạc tình hơn cả cái con đĩ già nghiện xìke ở dưới gầm cầu Long Biên (!).


    Chúng mày là quá lắm...

    Mấy hôm nay anh nghe tin lũ chúng mày lại gây hấn ngoài biển. Cái nhẽ đói ăn vào xin cho em bắt mớ cá mớ tôm thì anh cũng sẵn lòng phỏng ? Hoạn nạn mà, dứt khoát không để lũ chúng mày chết đói ! Vì để lũ mày chết đói, thiên hạ người ta đéo hiểu lại trách các anh vô tâm, thấy kẻ hoạn nạn mà không dang tay cứu giúp, thành thử có khi làm ố cái thanh danh của anh. Đấy, cái nhẽ đói khát như chúng mày thì phải làm như thế nhưng do dốt nát hoặc giả đói khát quá mà làm càn chăng ?

    Cái nhẽ ở đời thôi thì sự gì cũng cần phải có sự nhẫn nhịn. Ngay như trong ngoại giao, chúng mày chắc cũng thường nghe cái câu cửa miệng "Chúng tôi đề nghị các bên hết sức kiềm chế" đấy ư ? Nhẫn nhịn để thiên hạ khỏi cười chê, ấy là anh với các chú là láng giềng mà tối ngày cứ gây hấn với nhau ?! Nhẫn nhịn là vì sự yên ổn làm ăn, sự bình yên của "lương dân" Hán_Việt; Chúng anh đây nhẫn nhịn vì chẳng muốn gây ra cái nạn binh đao (mà chủ yếu là sự hy sinh của những chàng trai trẻ vô tri, những chú bộ đội của cả hai bên anh & các chú), nạn đầu rơi máu chảy giữa lũ chúng mày, lũ Tàu khựa với chúng anh...

    Nhưng có nhẽ sự gì cũng có giới, có vạch của nó. Sự gì cũng chớ được Quá Tam, chớ ép người quá đáng. Nay chúng mày vì cái nhẽ cứ coi thường công luận, dám có hành động của lũ côn đồ vô lại thì... "nhất là bét", trận này chúng anh sẽ quyết liều mạng với chúng mày. Chúng anh dứt quyết phải cho chúng mày một phen giáo huấn, "giáo huấn" !.


    Dứt quyết phải cho chúng mày một phen giáo huấn, "giáo huấn" !

    Tiên sư cha cái lũ "Tàu Khựa"! Tiên sư mẹ cái lũ Tàu hoi !

  2. The Following User Says Thank You to han_chungly For This Useful Post:

    taothao (09-05-2014)

  3. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thư của thầy Đỗ Kiên Trung* gửi sinh viên - Về việc chống giặc Tàu!


    Gửi các học trò yêu quý !

    Mấy ngày nay, các em gửi tin nhắn điện thoại và facebook hỏi thầy về vụ giàn khoan trái phép của Trung Quốc và đòi "thế hệ trẻ phải có hành động trước vận mệnh tổ quốc", phải "xuống đường"...

    Mà nghĩ, bọn tàu khựa này canh thời điểm rất "chuẩn". Chúng nó chiếm Hoàng Sa năm 1974 khi Kissinger đã gật đầu, Hải quân Cộng Hòa hy sinh 74 chiến sĩ mà không đủ sức bảo vệ. Chúng nó chiếm đảo Gạc Ma - Trường Sa năm 1988, bắn chết 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân, khi chúng ta đang làm quốc tang đồng chí Phạm Hùng. Và chúng nó kéo cái của nợ 1 tỷ đô la đó xuống Biển Đông khi cả nước chúng ta đang trong kỳ nghỉ lễ Thống nhất và kỷ niệm Điện Biên Phủ.


    Nhưng các em ạ, muốn bảo vệ bờ cõi, nhất thiết phải có một trái tim thật nóng và một cái đầu cực lạnh. Dáng hình đất nước chúng ta oằn mình cong như một đòn gánh, gánh toàn bộ sức nặng của cả lục địa Trung Hoa đè lên toàn cõi Đông Nam Á, ngăn cản sự bành trướng và đồng hóa xuống phía Nam của tư tưởng khát máu, thôn tính vốn dĩ đã ăn vào xương tủy của cái dân tộc phía Bắc đó rồi.

    4000 ngàn năm nay, cha ông chúng ta đã làm được, ắt có lý do. Lý do đó, theo lời của cụ Ức Trai Nguyễn Trãi, là chúng ta đã: "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo". Chúng ta luôn khéo léo, mềm bên rắn, nhu bên cương.


    Các em nghĩ mà xem, chúng ta đâu thể hành xử trái công ước luật biển quốc tế 1982, trái quy chuẩn thế giới. Cái giàn khoan của nó là di động, coi như là một con tàu, mà theo công ước 1982, nó (và kể cả tàu chiến của có) vẫn có quyền đi vào vùng đặc quyền kinh tế - EEZ của bất kỳ nước nào. Đó là tự do hàng hải, tự do hàng không. Chừng nào nó chưa cắm mũi khoan xuống thềm lục địa, thì chừng đó chúng ta chưa thể động đến vũ lực.

    Chưa hết, tàu chiến của nó đang có mặt 2 chiếc tàu hộ vệ, chưa hề khai hỏa, còn tàu Hải cảnh, Hải giám của nó là tàu bán vũ trang, chỉ có súng máy, thì ta cũng có súng máy, tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư của ta vẫn sẵn sàng nhả đạn 37 ly, 14,5 ly nếu như có biến, nếu như chúng nó động đến vũ lực. Còn chuyện dùng vòi rồng, đâm húc, là chuyện bình thường, tàu khựa và Nhật Bản vẫn đấu vòi rồng hoài ở Senkaku đó thôi. Nó chưa dùng đến Hải quân, chưa xung đột vũ trang, thì chúng ta cũng không được phép dùng. Đó là luật quốc tế, và tàu khựa cũng phải tuân thủ .Nếu ta khai hỏa trước là ta mắc lừa nó, tức là ta sai, cộng đồng quốc tế sẽ trừng phạt chính chúng ta. Chúng nó sai, thì không có nghĩa là chúng ta được quyền sai như nó. Lấy cái sai này đè lên cái sai khác, đó là "ngụy biện hai sai thành một đúng". Thầy dạy tụi em trong môn Critical thinking hoài mà, tụi em không nhớ sao.


    Tụi em yên tâm, về chuyện gì các em chê lãnh đạo nước mình tầm nhìn kém thầy không biết, nhưng về chuyện quân sự, quốc phòng, các lãnh đạo chúng ta là những "thiên tài" đấy. Thầy không "nâng bi" ai đâu nhé. Tính thầy thẳng thắn tụi em biết mà.

    Chắc chắn các vị đã có chiến lược và kế hoạch "từ rất lâu". Các em thấy không, như trên hình mà báo Thanh niên đưa, mặc dù tàu Kiểm ngư của ta nhỏ bé (tàu màu trắng, bên trái hình 2), tàu Cảnh sát biển của ta không to lớn (màu sơn xanh nước biển, bên trái hình 1) nhưng vẫn kiên trì bám trụ trận địa, đấu vòi rồng với "lũ chó hoang", chỉ là màn đấu vòi rồng thôi, "khởi động" thôi các em ạ. Còn chuyện đâm, húc nhau, đó là chuyện hàng ngày, cơm bữa từ suốt mấy chục năm nay, các em không biết đấy thôi. Ta cũng khéo léo lắm chứ, họp báo, chỉ trưng hình tàu nó đụng tàu ta, còn hình ảnh tàu ta đâm rách tàu của nó, ta đâu có trưng, đó là ta phải tranh thủ sự ủng hộ của các nước lớn, các cơ quan báo chí thế giới em ạ. Đó là "lợi thế so sánh" của chúng ta. Tụi em hiểu ý thầy mà.

    Ngay khi thầy đang viết những dòng này, các chiến sĩ Cảnh sát biển, Kiểm Ngư vẫn đang kiên cường "khởi động" với lũ ngoại xâm, một tấc không đi, một ly không dời. Anh bạn của thầy đang đóng trên tàu Cảnh sát biển 4032 ở Vũng Tàu nói rằng sẵn sàng chi viện ra miền Trung 24/24.

    Chưa kể vị trí "khởi động" này hoàn toàn nằm trong tầm tác chiến của chiến đấu cơ Su-30, Su-22, tên lửa bờ Bastion, Termit, chiến hạm Gepard, tàu ngầm Kilo,... sẵn sàng nhả đạn bất cứ khi nào có biến, nếu chúng nó dám dùng đến vũ khí. Chúng ta mua vũ khi đâu phải để làm cảnh, chiến sĩ chúng ta được rèn luyện ngày đêm đâu phải để ngồi chơi. Đúng không các em?

    Hãy nhớ lời dạy của Đức Ức Trai, nhớ lấy kinh nghiệm 4000 năm của cha ông ta. Và hãy vững tin vào các chiến sĩ với lá quốc kỳ đỏ thắm bên ngực trái. Ngày mà lũ cướp nước, cướp biển cuốn gói ra khỏi bờ cõi, ngày đó nhanh đến thôi, thầy sẽ mở sâm banh ăn mừng tổ quốc cùng các em nhé.

    "Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
    Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
    Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
    Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi"

    (Thơ của Nguyễn Việt Chiến)

    Thân ái các thanh niên VN !
    ---------------------------------------------
    * Thầy Đỗ Kiên Trung hiện là Giảng viên môn Triết của trường ĐH Kinh tế TP.HCM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    taothao (09-05-2014)

  5. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Phiếm Luận Chuyện Oánh Tàu !


    Hôm qua (tức thứ sáu ngày 09.5.2014), khi đề cập đến việc Trung Quốc nhân lúc ta đang mãi lo kỷ niệm 60 năm ngày đánh thắng giặc Pháp đã đưa dàn khoan vào sâu trong vùng biển của Việt Nam, dùng các tàu Hải giám để gây hấn với các lực lượng chức năng của Việt Nam. Hành động gây hấn của Trung Quốc đã khiến cho tình hình trong nước, khu vực trở nên căng thẳng và phức tạp. Nhiều tổ chức, cá nhân, đồng bào đã thực sự tỏ ra lo lắng và bức xúc trước các hành vi "vô pháp vô thiên" người láng giềng Trung Quốc. Nhiều tổ chức xã hội, nhiều người dân đã đề nghị Đảng và nhà nước, Quân đội cần phải có những biện pháp cứng rắn, sự đáp trả mạnh mẽ đối với các hành vi ngang ngược của Trung Quốc nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền, sự trọn vẹn lãnh thổ, giữ vững niềm tin, truyền thống hào hùng tự ngàn đời của An Nam dân tộc.


    Bộ khoái Ngũ Phẩm Hồ Tiên Sinh tại trường bắn Long Thành

    Khi được hỏi ý kiến riêng và nhận định của anh về việc này như thế nào? Nha môn Hình bộ, Bộ khoái Ngũ phẩm Hồ Viết Trung (Nam phương Hình bộ, trụ sở tại 235 Nguyễn Văn Cừ) nói:

    - Hình ảnh Trung Quốc trong mắt thế giới những năm gần đây méo mó chẳng khác gì "lồn" của gái đĩ đã qua giai đoạn TMK, nói không nước nào nghe. Tuy là một trong những thành viên quan trọng của HĐBALHQ, có quyền tài phán, biểu quyết nhiều vấn đề có tính sống còn đối với các thành viên trong LHQ nhưng, như chúng ta thấy trong hàng loạt các sự kiện trọng đại trên thế giới vừa qua, tiếng nói của Trung Hoa không khác gì tiếng của con đĩ về vườn nói chuyện về đạo đức nhân gian (do hết tuổi "lao động" nên lời nói của đĩ về vườn không hề có tí ti trọng lượng). Bởi vậy, trong thời gian qua mọi sự đều do Mỹ và các nước trong phe "trục ác" chúng nó điều hành. Tóm lại, Trung Quốc bây giờ nói đéo ai nghe.

    Việc Trung Quốc gây ra sự kiện ở biển Đông mấy ngày qua chẳng qua cũng chỉ là nhằm lôi kéo dư luận quốc tế, kiểu như tao quan trọng lắm đấy, tao rất nguy hiểm... để làm gì ? Chỉ nhằm mục đích làm cho thiên hạ biết đến mình, quan tâm đến mình và thậm chí phải đàm phán, phải van xin mình đừng tỏ ra nguy hiểm nữa... thế thôi. Trung Quốc hiện chẳng khác gì con "gà cồ ăn quẩn cối xay". Đấy là trên trường quốc tế.

    Trong nước, nội bộ trong giới cầm quyền chia rẽ; tham quan ô lại nhũng nhiễu dân chúng, khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt, kinh tế khó khăn khiến tình hình an ninh chính trị ngày càng trở nên phức tạp; bên cạnh đó là nạn kỳ thị tôn giáo, xung đột sắc tộc v.v. do không được giải quyết một cách khôn khéo, triệt để đã khiến tình hình ngày càng trầm trọng, nhiều vụ việc vượt quá tầm kiểm soát của cơ quan công quyền. Tất cả nhũng cái đó đã làm cho nhân tâm lung lạc, lòng tin của nhân dân đối với Đảng chẳng còn được mấy ký lô ?! Để lấy lại lòng tin đồng thời cũng nhằm cảnh cáo, rằn mặt các tổ chức chống đối, các địa khu đòi đặc quyền tự trị, bộ tộc đòi ly khai như Tân Cương, Tây Tạng, Cáp Nhĩ Tân, Choang... Trung Quốc đã cho quân (bộ đội) ngụy trang thành "ngu dân", ngư trường vào đánh chiếm, gây rối biển đảo của ta. Hành động gây hấn, khiêu khích của Trung Quốc thực ra chỉ nhằm kiếm cớ rồi bất ngờ tấn công chớp nhoáng gây thiệt hại cho ta sau đấy quay phim (kiểu như tạo cảnh phim trường), vu cáo ta xâm phạm chủ quyền TQ... Tất cả chẳng qua cũng chỉ nhằm tập hợp lực lượng, tạo sự đồng thuận, tạo hình ảnh cương cường dũng mãnh đồng thời thông qua đó để răn đe và thị uy các phe phái, tổ chức đối lập trong nước.

    Hành vi gây rối của Trung Quốc trong mấy ngày qua tại biển Đông thực ra chỉ là "bổn cũ soạn lại", đây chính là chiêu "Chỉ tang mạ hòe", "rung chà nhát khỉ" đã có từ xa xưa trong các sách Binh Thư Yếu lược... Do vậy, quan điểm của tui (tức Ngũ phẩm Hồ Viết trung) là: Chúng ta "Đéo việc gì phải sợ" .

    - Vậy chúng ta phải làm gì nếu có chiến sự xảy ra, giả sử là vậy ?

    - Các anh yên tâm ! Đây, tui tặng cho các anh cái này, cứ nghe đi rồi hiểu. Cứ thế nhá ! Nhá !

    Nói xong, tôi còn chưa kịp nói gì, Hồ tiên sinh đã phủi đít đứng lên, đi thẳng !.

    Còn lại một mình trong phòng, tôi nghe kỹ cái clip anh đưa cho tôi. Thấy anh nói chỉ đúng có hai câu, nghe mãi cũng đéo hiểu:

    Không cho chúng nó thoát, Súng vươn nòng sấm sét đang chờ chúng tới.
    Không cho chúng nó thoát, chúng bay vào đéo có cửa mà ra..



    Tp. HCM, ngày 10.5.2014
    Shaolaojia


    --------------------------------------
    Cáo lỗi cùng mọi người: Thực ra Clip của Hổ tiên sinh đưa cho tui chỉ có đúng hai câu thơ như trên (do anh cắt hết chỉ lấy đúng hai câu) nhưng do chưa biết cách đổi mp3 sang mp4 nên hiện tại chưa thể tải được clip mà bạn Hồ tiên sinh đưa tặng đành lấy cái clip này để cá bạn nghe tạm vậy.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  6. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    Cảnh sát Biển Việt Nam áp sát giàn khoan HD 981 TQ


    (Thiều gia)- Theo nhiều nguồn tin, tàu CSB 8001 của Việt Nam sáng nay đã vượt qua vòng bảo vệ, áp sát giàn khoan kêu gọi Trung Quốc rút lui, vô hiệu hóa chiến thuật 'cây bắp cải' Trung Quốc.

    Trung Quốc hung hãn xâm lấn biển Đông

    Phải nhận thức đúng rằng, hành động vừa qua của Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia khác, một hình thức xâm lấn kiểu mới mà chỉ có Trung Quốc mới nghĩ ra.

    Bất kỳ người dân Trung Quốc nào cũng tự hiểu: “Nếu đó là vùng biển của mình thì cớ gì Trung Quốc mang theo tới đó công cụ, phương tiện của kẻ đi cướp như tàu chiến, máy bay tiêm kích, các tàu cải hoán vũ trang với thái độ rất hung hăng, hiếu chiến như vậy? Chẳng lẽ chỉ có Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa giàn khoan ra biển khoan thăm dò dầu khí? Trong khi đó, Việt Nam đã có nhiều giàn khoan thăm dò, khai thác mà đâu có triển khai các công cụ, phương tiện như đi cướp giống Trung Quốc?

    Hành vi của Trung Quốc đã đẩy tình hình tới chỗ rất nguy hiểm. Chúng ta không manh động, chủ quan mà phải bình tĩnh, sáng suốt, hành động thận trọng, khôn khéo, cương quyết để giành chiến thắng trong cuộc xâm lấn kiểu mới này.

    Hơn 80 tàu cỡ lớn có tàu khu trục tên lửa và tàu tác chiến nhanh, chống lưng cùng với máy bay gầm rú…đã tỏ ra hung hăng phun vòi rồng, húc thẳng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam…nhưng lực lượng tàu chấp pháp Việt Nam cụ thể là Kiểm Ngư và Cảnh sát biển đã không một chút nao núng. Họ rất bình tĩnh, tự tin với một ý chí kiên cường, tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo chiến thuật, chiến lược của chỉ huy nhằm mục tiêu chiến thắng toàn cục.

    Buộc Trung Quốc phải lộ mặt kẻ xâm lấn

    Ngang ngược đưa giàn khoan vào hoạt động phi pháp tại thềm lục địa Việt Nam, Trung Quốc đã vấp phải hành động kiên quyết, tự tin của người chủ vùng biển là lực lượng chấp pháp Việt Nam, hành động đàng hoàng đúng công pháp quốc tế đã khiến cho lực lượng phi pháp của Trung Quốc dù có tàu tên lửa đằng sau, máy bay trên trời, không còn cách nào khác là phải giở thói côn đồ, hung hãn.
    Bằng chứng tố cáo hành động hung hăng, cậy mạnh của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam

    Theo UNCLOS thì Trung Quốc đã vi phạm là rõ ràng, không phải bàn cãi, nhưng cùng với hình ảnh tàu Trung Quốc phun vòi rồng, húc vào tàu chấp pháp Việt Nam được phát lên toàn thế giới thì bộ mặt hung hăng, ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế, lấy sức côn đồ để bành trướng…đã lộ rõ nguyên hình. Dã tâm, tham vọng của Trung Quốc với Biển Đông cũng đã không còn che đậy được nữa.


    Kết quả đầu tiên, từ Biển Đông, những “đợt sóng” phản đối dữ dội của dư luận, cộng đồng quốc tế đang liên tiếp dồn dập giáng thẳng vào Trung Quốc đến mức rát mặt chịu không nổi. Với dư luận trong nước Trung Quốc, Tân Hoa xã đổ tội cho Việt Nam là “cố tình làm xấu hình ảnh Trung Quốc trước khu vực và thế giới”.

    Đến đây, việc có kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không đặt ra suy nghĩ cho rất nhiều người. Có cần thiết không khi Trung Quốc hoàn toàn lộ mặt, bị các cường quốc như Mỹ, Anh, Nhật Bản…phản đối quyết liệt? Có cần thiết không khi Trung Quốc là nước vốn quen bất chấp, và ngang ngược? Có cần thiết không khi người “thi hành án” không ai khác chính là dân tộc Việt Nam?...

    Có thể nói, đối đầu với 80 tàu chiến và tàu chấp pháp của Trung Quốc, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tuy nhỏ và ít đã bị chúng phun vòi rồng, đâm vào tàu gây thương tích nhưng với bản lĩnh và trí tuệ, họ đã thắng. Chiến thắng này mang tầm chiến lược.

    Đòn đáp trả thích ứng...

    Do chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh chỉ huy thực hiện mưu kế, đối sách trên biển, lực lượng chấp pháp Việt Nam đã kiềm chế hết mức trước việc bị tàu Trung Quốc cố tình đâm va, phun vòi rồng. Tàu chấp pháp Trung Quốc phần lớn là tàu quân sự cải hoán nên chúng có tốc độ nhanh và độ bền cao nên luôn chiếm ưu thế khi chủ động đâm va vào tàu Việt Nam.

    Chiến thuật “cây cải bắp” mà Trung Quốc áp dụng thành công với Philipines tại bãi cạn Scarborough đã không có tác dụng với Việt Nam ngay từ đầu.

    Hôm nay tàu CSB 8001 đã khéo léo vượt qua vòng bảo vệ, áp sát giàn khoan kêu gọi Trung Quốc rút lui đã chứng tỏ hoạt động của giàn khoan 981 sẽ gặp khó khăn khi tiến hành một cuộc xâm lấn mang nặng “bản sắc Trung Quốc” mà từ cổ chí kim thế giới chưa xuất hiện này.

    Đã đến nước này thì Việt Nam buộc phải chơi bài ngửa với Trung Quốc. Việt Nam không bao giờ chống Trung Quốc khi 2 bên tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Nguyên tắc quốc phòng “Ba không” đã chứng tỏ thiện chí của Việt Nam với Trung Quốc về vấn đề đó. Nhưng Trung Quốc đã chà đạp lên thiện chí của Việt Nam, trắng trợn xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Không còn con đường nào khác, Việt Nam phải bảo vệ quyền chủ quyền của mình bằng tất cả mọi sức mạnh trong đó có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

    Thời điểm này Trung Quốc đã không còn dùng hành động đâm va tàu Việt Nam mà sử dụng chiến thuật khác là cậy đông vây chặt không cho tàu chấp pháp Việt Nam tiếp cận giàn khoan. Để tạo ra khoảng trống nhất định, Việt Nam cần phải có lực lượng mạnh tương đương với Trung Quốc tại hướng đó. Vì thế xúc tiến nhanh sự viện trợ các tàu tuần tiễu cho Cảnh sát biển, kể cả qua hợp tác với cộng đồng quốc tế.

    Đường sinh mạng của Trung Quốc

    Còn nhớ, ngay tại thời điểm tháng 6/2013, Thủ tướng Việt Nam tại Shangri-La cảnh báo: “Chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm, gây xung đột sẽ làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường”.

    Và ngày 11/5/2014 tại hội nghị cấp cao ASEAN ở Myanmar, Thủ tướng Việt Nam lại thông báo khẩn: “Hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông - mối quan tâm chung của ASEAN, của khu vực và thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng”.

    Tư lệnh CSB Việt Nam cho biết, mặc dù trong khu vực đang căng thẳng bởi sự hung hãn của các tàu phi pháp Trung Quốc với lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam nhưng vẫn xuất hiện “dòng hàng hóa” đi qua là những tàu thương mại, tàu container”.

    Rõ ràng, kẻ gây lộn trên biển Đông chính là Trung Quốc khi ngang ngược xâm phạm quyền chủ quyền vùng biển của Việt Nam được UNCLOS công nhận và đương nhiên Việt Nam sẽ kiên quyết bằng mọi biện pháp để bảo vệ quyền chủ quyền trước sự xâm lấn này.

    Chắc chắn sẽ là nguy hiểm, không an toàn khi căng thẳng ngày càng leo thang trên tuyến hàng hải quan trọng này. Nếu như, có một lúc nào đó, tuyến hàng hải bị ngừng hoạt động vì giàn khoan phi pháp của Trung Quốc chưa rút khỏi vùng biển Việt Nam thì Trung Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả do dòng hàng hóa bị gián đoạn và áp lực mạnh mẽ của cộng đồng hàng hải quốc tế.
    Triệu người như một.


    Triệu người dân Việt Nam đồng lòng như một

    Có ai hiểu Trung Quốc bằng Việt Nam và trong lịch sử có ai đánh Trung Quốc nhiều lần như Việt Nam. Một đất nước có truyền thống chống giặc ngoại xâm như Việt Nam thì Trung Quốc không cần “nắn gân” hay thử lòng yêu nước của dân ta.

    Trung Quốc cần phải nghiên cứu để hiểu rõ điều này: Pháp đã từng tấn công xâm lược Việt Nam, Mỹ cũng vậy và ngay bọn Khmer đỏ cũng đã từng tấn công biên giới Tây-Nam…nhưng mỗi khi Trung Quốc gây hấn là hào khí Đại Việt lại ngút trời. Bất cứ ai, bất cứ thành phần nào, ở trong nước cũng như ở nước ngoài...đều hừng hừng khí thế sẵn sàng lên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

    Thiều gia tổng hợp

  7. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    LỪA - KHỰA VỜN NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA.

    Hé hé, thằng Lãng mặt lồn hiện hồn về rồi này.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn máu sẽ phải đổ để chặn bước xâm lăng công khai lần này của Trung Quốc. Có nhiều lý do cho hành động xâm lược quyết liệt của Khựa. Lý do đầu tiên là hải quân Trung Quốc được hiện đại hoá nhanh chóng trong những năm qua. Sức mạnh Mỹ vẫn đang trên đà suy thoái, và đặc biệt là cuộc xâm lược mềm của Putin ở Ukraina cung cấp cho Trung Quốc một phép thử tốt về hiệu ứng toàn cầu.

    Vấn đề còn lại hiện nay, là liệu chúng ta có chấp nhận mình là một Ukraina mới, và bó tay nhìn lãnh thổ bị mất dần theo chiến thuật lấn dần của Trung Cộng?

    Phản ứng của chính phủ Việt Nam lần này, không nghi ngờ gì rất quyết liệt và chưa từng có tiền lệ. Máu người Việt trên thực tế đang đổ nơi tàu hải quân và cảnh sát hai bên đang quần nhau. Các động thái ngoại giao đang được triển khai và chắc chắn dồn dập trong một vài ngày tới.

    Nếu nhìn vào tương quan lực lượng, bất lợi tuyệt đối thuộc về Việt Nam. Nếu không nổ súng để tiến hành một cuộc chiến chống tiếp cận phi đối xứng dựa lợi thế đường bờ biển và bên tấn công du kích, tàu cảnh sát biển hoặc kiểm ngư của Việt Nam sẽ chìm hết trước khi húc hư hại được một nửa số hạm tàu bảo vệ của Khựa. Bối cảnh khá bi quan, tất nhiên, nếu chúng ta hành xử kém quyết liệt hoặc theo lối của những con bò.

    Là bên yếu thế hơn và chắc chắn nhận được dư luận thế giới ủng hộ, chắc chắn Việt nam phải giữ bình tĩnh để không nổ súng trước. Vậy làm cách nào có thể chặn cái tàu sân bay giàn khoan xây hết 1 tỷ usd của Khựa đang lù lù tiến dần cắm chặt vòi bạch tuộc xuống lãnh hải Việt Nam?

    Anh Lãng vừa gọi điện cho Obama, thằng nhọ này khẳng định Mỹ đé o giúp gì đâu ( Anh cũng dí dái cần chúng nó giúp) nhưng nó có nói với anh số thuỷ lôi Mỹ thả trôi dạt từ thời Việt Nam war đến giờ còn sót khá nhiều ở Biển Đông.

    Vài trăm ký TNT, đặc công nước Việt Nam không thiếu. Lỡ giàn khoan chìm thì có phải chúng ta đánh đéo đâu. Thuỷ lôi sót từ thời chiến tranh, liên quan đéo đến Việt Nam?

    Đây cũng chính là cách để tiến hành một cuộc chiến ngầm bất quy tắc. Bằng mọi giá, bằng mọi biện pháp phải chặn cái tàu sân bay chủ quyền này của Khựa lại, bằng không con cháu chúng ta sẽ mất tất cả.


    Anh không muốn phân tích dài dòng những vấn đề đã quá rõ. Chúng ta không nên mảy may nghi ngờ dã tâm cắm chặt rễ của Trung Quốc vào vùng biển thuộc thềm lục địa Việt Nam tại vị trí giàn khoan. Thành công, Trung Quốc sẽ cắm thêm chục giàn nữa trong vòng vài năm. Và thêm 10 năm, toàn bộ Biển Đông sẽ chi chít các giàn khoan Trung Quốc. Chúng ta mất tất tay, không còn gì. Và viễn cảnh hiện hữu là đường biển Việt Nam chỉ còn giới hạn ở phạm vi 20 km tính từ bờ biển.

    Húc nhau với tàu Trung Quốc là một hành vi có tính biểu tượng, dũng cảm nhưng tuyệt vọng. Chúng ta huy động được 29 tàu, gần như tất tay lượng cảnh sát biển, Trung Quốc đưa ra 80 tàu, chỉ một phần nhỏ trong lực lượng biên chế. Quan trọng là, tải trọng, kích thước gấp nhiều lần lực lượng Việt Nam. Cản bằng con đường đâm húc sẽ là không hiệu quả. Chúng ta mất tất tàu trước khi húc hư hại một nửa số hạm tàu bảo vệ của Trung Hoa.

    Ở phần trên anh có đề cập đến phương án phá hoại ngầm, một cách thức chiến tranh không tuyên bố, chuyên giành cho những cuộc chiến bất đối xứng giữa bên yếu và bên mạnh hơn. Anh muốn nói rõ thêm về điều này. Việt Nam từng lừng danh với hoạt động đặc công, chuyên tiến hành phá hoại bằng những phương tiện rất hạn chế nhưng mang lại hiệu quả đôi khi khó tưởng tượng. Chúng ta cần tư duy trên cơ sở mục tiêu: Phá hỏng hoặc gây hư hại bằng được giàn khoan của Trung Quốc. Xây luôn khó hơn phá, đó là một chân lý.


    Để thực hiện kế hoạch này cần đến những lực lượng đặc biệt và tinh thần cảm tử. Cái đó anh không nghĩ người Việt thiếu, và đặc biệt, cần đến quyết tâm. Một sinh vật sống bơi đơn lẻ vài chục km trên biển hoặc ngầm dưới mặt biển vài mét, với những phương tiện phá hoại nhỏ nhưng uy lực lớn trong đêm, là cách đánh quen thuộc của đặc công Việt Nam.

    Về mặt hình thức, không có một phát súng nào được phép nổ. Nên mời báo chí quốc tế đến đưa tin bài ngay cùng các tàu chấp pháp của Việt Nam. Đó sẽ là nhân chứng cho thấy chúng ta không bắn một phát đạn.

    Tất nhiên không nên nghi ngờ Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ cho tình huống này. Vậy cần phải tính tới những phương án dự phòng. Cản đường bằng đâm húc không được, thì cần tính tới phương án phong toả bằng thuỷ lôi. Chúng ta có thể điều tàu giải kín mìn chặn đường tiến của hạm đội Tàu. khựa. Thuỷ lôi rẻ, dễ sản xuất, nền quốc phòng Việt Nam đủ cung ứng dù Trung Quốc có cử tàu quét hàng ngày. Đây có thể là một cách tiến hành chiến tranh không tuyên bố hiệu quả và đạt được mục đích.

    Anh đang bóp đít nghĩ đến phương án thứ ba. Tạm thời đéo nghĩ ra và anh trông chờ vào các bạn.
    ----------------------------
    Được đăng bởi phot_phet vào lúc 08:28

  8. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Tàu Việt Nam nhận lệnh tiến sâu vào khu vực giàn khoan 981

    Sáng 13/5, tàu Việt Nam đồng loạt tiến vào khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép. Tàu Trung Quốc đã bao vây và đâm móp tàu 4032 của cảnh sát biển Việt Nam.

    8h ngày 13/5, tàu cảnh sát biển Việt Nam 8003, 2013, 4032 và các tàu kiểm ngư đồng loạt tiếp cận giàn khoan 981. Hình ảnh trên radar cho thấy, phía Trung Quốc có trên 80 tàu bao bọc xung quanh giàn khoan trái phép này.


    Khoảng 8h10, khi tàu 8003 cách khu vực giàn khoan khoảng 8 hải lý, phía Trung Quốc điều từ 3 đến 4 tàu áp sát tàu Việt Nam khoảng 200 m. Tàu Việt Nam phát loa yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt hoạt động phi pháp tại vùng biển Việt Nam. Nhưng tàu 3401 của Trung Quốc đi vòng bao vây và hăm dọa, theo sau tàu này là nhiều tàu khác dùng vòi rồng tấn công vào tàu Việt Nam.

    Lúc này, tàu cảnh sát biển Việt Nam nhận lệnh từ Sở chỉ huy tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan.

    8h25, tàu 4032 cơ động của Việt Nam di chuyển vào khu vực cách giàn khoan khoảng 5,5 hải lý thì bị hai tàu 7028 và 46001 của Trung Quốc lại gần uy hiếp. Tàu Việt Nam bẻ lái tránh va chạm nhưng một trong hai tàu Trung Quốc lao đến đâm móp đuôi tàu 4032.

    Trước đó, ngày 11/5, tàu 4032 cũng bị tàu Trung Quốc xịt vòi rồng, tấn công. Các chiến sĩ trên tàu đã chủ động phòng tránh và kiên trì bám trụ.

    10 ngày qua, sau khi đặt hạ trái phép giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc liên tục dùng tàu hải giám, tàu hộ vệ tên lửa và cả máy bay tuần thám ngăn cản lực lượng chấp pháp Việt Nam làm nhiệm vụ trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Những vụ va chạm trên biển đã khiến 9 kiểm ngư viên Việt Nam bị thương, nhiều tàu bị hư hại.

    Qua đường ngoại giao và trên các diễn đàn quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan cùng các tàu và máy bay ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gọi hành động của Trung Quốc là "cực kỳ nguy hiểm", "đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông".

    Người dân Việt Nam cũng tuần hành trên đường phố và trước Đại sứ quán Trung Quốc ở nhiều nước để phản đối việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở biển Đông.

    Nguyễn Đông (tường thuật từ tàu 8003)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •