Từ câu chuyện của người cựu binh già.
Tiết Lập Hạ oi nồng trong không gian nóng hầm hập đang hiện diện trên dải đất hình chữ S thân yêu. Ngoài kia, mầu đỏ rực cháy của những cánh Phượng hòa với mầu Cờ Tổ Quốc, mầu áo in hình Quốc Kỳ … tràn ngập khắp nơi khắp chốn trên toàn cõi Việt Nam.
Hàng triệu, hàng triệu trái tim nóng hổi tràn đầy nhiệt huyết cùng chung nhịp đập hướng về Biển Đông, nơi người bạn “láng giềng” Trung Quốc đang hống hách ngang ngược thách thức niềm tự hào dân tộc của người Việt thông qua hoạt động xâm phạm chủ quyền bằng công cụ HD981.
Trong không khí nóng bỏng đó, Ngọc Hải tới thăm nhà Thiều Lão Gia, mang theo một câu hỏi lớn: Dân ta quyết tâm chống Tầu tới mức độ nào? Chúng ta chống Tầu ra sao?
Vừa mới tới cổng nhà đã nghe loáng thoáng tiếng nói đầy quả quyết từ trong nhà vọng ra:
-Đánh, nhất quyết đánh, không thể nhân nhượng mãi với Trung Quốc được. Thà hy sinh, chứ chúng ta không thể để chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc bị Trung Quốc xâm chiếm!
Ồ, thì ra đó là bác Tập – người bạn, người hàng xóm thân thiết của Thiều Lão Gia. Bác Tập chính là nhân vật trong bài viết “Một thằng ‘Tầu’ chứ 15 thằng Trung Quốc cũng đéo làm gì được Việt Nam” đã được Thiều Gia đăng tải trước đây. Bác Tập và Thiều Lão Gia đang cùng nhau uống trà và bàn chuyện Biển Đông.
Bác tập trong một lần sang nhà Shaolaojia
Người viết biết bác Tập đã lâu, khi qua thăm nhà Thiều Lão Gia cũng thường xuyên gặp và trò chuyện cùng bác. Trong các câu chuyện “trà dư tửu hậu” đó, bác Tập thường kể lại chuyện thời còn trong Quân Ngũ – bác vốn là một cựu binh, người chiến sỹ đã từng tham gia Cuộc chiến Biên giới với Trung Quốc vào những năm 80 của thế kỷ trước. Là người đã từng trải qua cuộc chiến “bảo vệ biên giới, chủ quyền thiêng liêng” của Tổ Quốc trước sự bạo tàn của quân xâm lược Trung Quốc những năm tháng đó, bác quả quyết: Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm, trực tiếp và lâu dài của dân tộc Việt Nam. Trung Quốc là một nước lớn, lại có vị trí địa lý “núi liền núi, sông liền sông” với nước ta, do vậy khi đấu tranh với Trung Quốc chúng ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác; cần mềm dẻo, khôn khéo trong các đối sách với người “láng giềng thân thiện” này – khi cần thiết, chúng ta cũng sẽ quyết liệt và cứng rắn đáp trả.
Trong những ngày nóng bỏng với sự kiện HD981 của quân Trung Quốc hống hách ngang ngược, bác Tập cho biết đã nhiều đêm không ngủ được – dường như tinh thần bất khuất của Anh Bộ Đội Cụ Hồ năm xưa vẫn hừng hực khí thế trong tâm khảm của người cựu binh già – thà hy sinh chứ không để một tấc đất rơi vào tay quân xâm lược phương Bắc. Bác Tập tâm sự: xây dựng “hàng rào biên giới” vững chắc là phương châm chiến lược quan trọng và tiên quyết để chống lại sự bành trướng xâm lược của Trung Quốc.
Đang trò chuyện, có tiếng ai đó từ ngoài cổng vọng vào:
-Các bác đang nói chuyện mấy thằng Tầu Khựa đang quấy phá mình ở ngoài Biển Đông ạ?
Thì ra là một thanh niên trẻ, tuổi khoảng 18- người đang làm dịch vụ Vệ sinh Môi trường của khu phố này. Lúc này, Thiều Lão Gia tủm tỉm cười và hỏi vui:
-Đúng rồi đấy, các bác đang nói chuyện về thằng Tầu Khựa đấy. Thế cháu có sẵn sàng xung phong ra Biển Đông đánh giặc Tầu không?
Ngay lập tức, rất dõng dạc và rành mạch:
-“Có chứ ạ, cháu sẵn sàng xung phong ra Biển Đông đánh thằng Tầu Khựa. Tức tụi Tầu lắm rồi các bác ạ.” Anh thanh niên trả lời.
Thiều Lão Gia vỗ đùi đánh “đét” một cái rồi khen:
-Hay, có chí khí, tuổi trẻ phải thế mới đúng chứ!
Anh thanh niên – đôi mắt rực sáng, hào sảng nói:
-Cháu tức thằng Tầu Khựa lắm, muốn ra Biển Đông sống mái một trận với chúng nó cho thỏa lòng. Các bạn cùng trang lứa với cháu, ai cũng căm tức và hừng hực khí thế muốn đi đánh giặc Tầu lắm rồi.
Thiều Lão Gia liền nói:
-Tuyệt, bác cháu mình cùng uống cạn ly trà - cùng thể hiện quyết tâm đánh giặc Tầu nào !!!
Cạn ly, anh thanh niên xin phép các bác và lên đường để tiếp tục công việc của mình. Cái dáng vẻ ngang tàng, đôi mắt rực lửa hừng hực khí thế quyết tâm đánh giặc Tầu của anh vẫn còn đọng lại trong tâm trí của mỗi người.
Lúc này, Thiều Lão Gia quay sang nói với người viết:
“Ngọc Hải thấy đấy, người dân Việt chúng ta bình dị nhưng cũng hào hùng bất khuất biết chừng nào. Nước Việt Nam ta luôn có hàng triệu hàng triệu những người như bác Tập, như anh thanh niên này, như Bà Cố Ba kia (1) … với hào khí như vậy, chí khí như thế thì thằng Tầu chỉ có nước mang nhục mà cuốn xéo khỏi lãnh thổ Việt Nam.”
---------------------
(1) – xem Bà Cố Ba trong câu truyện “Một thằng ‘Tầu’ chứ 15 thằng Trung Quốc cũng đéo làm gì được Việt Nam”của Thiều Gia.