Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Võ Vẽ & Những Điều Bất Thường... !!!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts

    Võ Vẽ & Những Điều Bất Thường... !!!


    Bach_djen - "Võ Vẽ & Những Điều Bất Thường... !!!". Vâng ! Chúng tôi khẳng định, hiện nay trong làng võ có những điều, có quá nhiều điều "bất thường". Vậy xin mời các bạn, hãy cùng chúng tôi tìm xem có những cái gì "bất thường" trong bản tin Cáo Phó, và các bài viết dưới đây !

    Vĩnh biệt lão võ sư Trần Tiến



    THỨ 3, 22/02/2011 21:31:10 (GMT+7)

    TTO - 13g ngày 21-2, lão võ sư Trần Tiến đã vĩnh viễn ra đi tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng thọ 101 tuổi, trong sự thương tiếc vô hạn của các môn sinh võ phái Thiếu Lâm nội gia quyền.


    Tin buồn đến quá bất ngờ bởi cuối năm 2010, có dịp đến thăm ông tại nhà ở số 78 Thống Nhất, quận Tân Bình, chúng tôi thấy ông vẫn rất minh mẫn. Ông kể lại khá rõ về cuộc đời của mình, giải thích từng tấm ảnh kỷ niệm trong cuộc đời võ học và có thể thi triển những màn khí công một cách thuần thục. Lão võ sư còn khoe vẫn còn có thể đạp xe đi dạy khí công mỗi buổi sáng.

    Anh Trần Trung Thành, con lão võ sư Trần Tiến, cho biết ngày 16-2, ông bất ngờ bị chóng mặt và té, đầu đập vào tủ nên bị chấn thương sọ não. Gia đình lập tức đưa ông đi cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã không thể qua khỏi.

    Lễ nhập quan sẽ diễn ra lúc 7g45 ngày 24-2 và lễ viếng sẽ bắt đầu từ 9g ngày 24-2 tại Nhà tang lễ TP.HCM. Lễ động quan lúc 11g45 ngày 26-2. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.



    <><><><>

    Lão võ sư Trần Tiến sinh năm 1911 tại Cầu Vòng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang trong một gia đình có truyền thống võ học và theo nghĩa quân Hoàng Hoa Thám. Khi nghĩa quân tan rã, cha mẹ ông phải thay tên đổi họ và lẩn tránh đến Hải Phòng. Từ 10 tuổi, lão võ sư được ông nội và cha mình khai tâm võ học. Với năng khiếu sẵn có kết hợp tính chịu khó học hỏi, ông tiến bộ rất nhanh. Sau đó, lão võ sự tiếp tục học tập nhiều môn phái khác như Thiếu Lâm (Trung Quốc), judo... và cả quyền anh. Không những thế, lão võ sư Trần Tiến còn sáng lập ra nhiều chiêu thức độc đáo cho riêng mình. Khi đất nước còn chiến tranh, lão võ sư Trần Tiến đã gắn đời mình với cuộc cuộc chống Pháp và tham gia huấn luyện quân đội trong kháng chiến chống Mỹ. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, ông chuyên tâm vào công việc dạy võ để mở rộng môn phái và giúp người dân rèn luyện sức khỏe.

    Anh Trần Trung Thành, con lão võ sư Trần Tiến, cho biết ngày 16-2, ông bất ngờ bị chóng mặt và té, đầu đập vào tủ nên bị chấn thương sọ não. Gia đình lập tức đưa ông đi cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã không thể qua khỏi.

    ông bất ngờ bị chóng mặt và té, đầu đập vào tủ nên bị chấn thương sọ não
    Đến nay, lão võ sư Trần Tiến là một trong số rất ít những vị tiền hiền còn sót lại của võ thuật Việt Nam, là người có công sáng lập võ phái Thiếu Lâm nội gia quyền với rất nhiều môn sinh, không chỉ người Việt Nam mà còn có cả người Mỹ, Pháp, Ý, Nga, Brazil…

    T.PHÚC

    <><><><><><><><>

    Ghi chú:
    Bản tin thông cáo về sự ra đi đột ngột của lão võ sư Trần Tiến có nội dung như trên không chỉ được đăng trên báo Tuổi Trẻ Thể thao mà còn được rất nhiều tờ báo khác đưa tin. Không những vậy, có rất nhiều trang Website võ thuật cũng đồng loạt tiếc thương với nội dung "Y Xì" (!).

    Đây là một số đường link đưa tin về sự kiện này:

    1. Diễn đàn Trái Tim Việt Nam: http://ttvnol.com/threads/vinh-biet-...n-tien.559250/
    2. SGGP Online: http://www.sggp.org.vn/thethao/2011/2/251404/
    3. Diễn đàn Võ thuật Cổ truyền VN: http://www.vothuatcotruyen.vn/home/d...annel=Products
    ...


  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Lão võ sư Trần Tiến được biết đến như một cây đa, cây cổ thụ trong làng võ Việt Nam. Cụ không những là sĩ quan quân đội mà còn là một lão sư kỳ cựu trong môn nội công của Việt Nam ta.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Anh Trần Trung Thành, con lão võ sư Trần Tiến, cho biết ngày 16-2, ông bất ngờ bị chóng mặt và té, đầu đập vào tủ nên bị chấn thương sọ não. Gia đình lập tức đưa ông đi cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã không thể qua khỏi.
    Người luyện nội công thâm hậu như cụ Tiến mà ngã còn chết vật thế huống chi người thường
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts

    Võ Với Chả Vẽ...

    BCH Liên đoàn VTCT Việt Nam đã xử lý như thế nào đối với trường hợp của Trần Xuân Mẫn?


    Trong những ngày qua, vocotruyenvn.net đã có một loạt bài phóng sự viết về thực trạng của Võ phái Kỳ Sơn ở Tp cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tiêu điểm là võ sư Trần Xuân Mẫn. Với những chứng cứ cụ thể về hình ảnh, nhân chứng sống trong làng võ thuật Quảng Nam nói riêng và người dân ở phố cổ Hội An nói chung. Mọi người đều thấy: Trần Xuân Mẫn đã bộc lộ rỏ khả năng của một người khoác võ sư nhưng lại kém tài, thiếu đức. Mẫn đã không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích ham muốn của cá nhân, trục lợi mọi người ở bất kỳ lứa tuổi nào trong và ngoài nước nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của Mẫn.

    Một kẻ kém tài - thiếu đức như ông Mẫn? Tại sao lại trở thành Phó ban biên tập sách võ cổ truyền của vị Đại võ sư “Cử nhân Luật” “khả kính”Lê kim Hòa, rồi có thể leo lên dễ dàng chiếc ghế Chủ tịch Hội Võ cổ truyền tỉnh Quảng Nam cho đến tận hôm nay?

    Quay ngược thời gian năm tháng.

    Năm 1990, ông Mẫn được võ sư Đặng Công Lý, trưởng bộ môn võ cổ truyền tỉnh Quảng Nam - Đà nẵng cho làm trợ lý huấn luyện viên, đưa võ sĩ Quảng nam - Đà nẵng thi đấu giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc tại Bình Định. Dưới sự giúp đỡ của Võ sư Đặng Công Lý nên ông Mẫn được BTC sắp xếp tham gia làm trọng tài quốc gia. Đây chính là sự may mắn để ông Mẫn từng bước đi lên thu tóm quyền lực và thực hiện những ý đồ gian dối của mình sau này.

    Ông Mẫn vốn có tài viết lách, có chút trình độ văn hóa cộng với trí thông minh và sở hữu chiếc đầu tinh quái vô cùng ma mãnh hơn các vị võ sư ở đất Hội An. Nên ông Mẫn đã sớm loại bỏ dần đi được những chướng ngại trên con đường võ nghiệp của ông (những chướng ngại đó là những võ sư có tâm và có tài hơn ông. Ví dụ nhưng cản trở võ sư Huỳnh Tiến Lập – Chưởng môn võ phái Ngũ Phụng Sơn thi cấp 18; tìm cách ngăn cản, không giới thiệu lão võ sư Võ Kiểu – Chưởng môn đời thứ 9 của võ phái Lạc Long Môn đi tham gia Hội Nghị chuyên môn ……v..v..với nhiều lý do hết sức buồn cười và không kém phần tức giận).

    Tháng 5/1994, tại Hội nghị chuyên môn võ cổ truyền toàn quốc lần thứ II tại khu du lịch Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh, ông Mẫn may mắn giới thiệu thành công bài Lão Mai Quyền và trở thành 1 trong 6 bài quy định Quốc gia lúc bấy giờ. Ngày nay đã được truyền bá ra nhiều nước trên thế giới.

    Điều đáng nói ở đây. Sau khi bài Lão Mai Quyền được công bố. Các võ sư của Võ Phái Kỳ Sơn, là các học trò do võ sư Trương Chưởng đào tạo đã kịch liệt phản ứng bằng văn bản với lý do: Bài Lão Mai Quyền do Trần Xuân Mẫn giới thiệu, không phải là bài gốc của võ phái Kỳ Sơn.

    Năm 1999, Các võ sư ở đất Hội An đã đệ trình vấn đề nêu trên cùng tư cách đạo đức của Trần Xuân Mân lên Ban Chuyên Môn Liên đoàn VTCT Việt Nam, mà người đứng đầu là Lê kim Hòa.

    Năm 2007, Hội đồng Võ Phái Kỳ Sơn tiếp tục gửi đơn phản ảnh, khiếu nại lần nữa đến BCH Liên đoàn VTCT Việt Nam và Ban chuyên môn do Lê Kim Hòa làm trưởng ban. Trong đơn thư các võ sư đã nêu rất rỏ về tư cách đạo đức lẫn chuyên môn của Trần Xuân Mẫn kèm theo đó là đĩa video clip về bài Lão Mai Quyền của Võ Phái Kỳ Sơn.

    Vì miệng lưỡi dẽo quẹo, cộng với tài bồi bút của ông Mẫn, nên chuyện lấy lòng bề trên không khó khăn. Bài Lão Mai Quyền của ông Mẫn vẫn được Lê Kim Hòa làm ngơ cho qua. Có lẽ Lê Kim Hòa sớm nhận ra ở Trần Xuân Mẫn có những khả năng luồn lách, chấp vá về chuyên môn. Nên ông Lê Kim Hòa đã không ngần ngại cơ cấu cho Trần Xuân Mẫn làm phó ban biên tập.

    Sách Võ cổ truyền do Lê Kim Hòa và Trần Xuân Mẫn gom góp, lượm lặt đó đây vừa ấn hành đã vấp phảỉ sự phản ứng mạnh mẽ của các võ sư, HLV có chuyên môn thật sự trong và ngoài nước. Đây là hệ quả của việc làm cẩu thả, đồng thời cũng phản ảnh cho mọi người thấy được trình độ hiểu biết về võ thuật thật sự của các vị này.


    Suốt thời gian dài trong nhiều năm , quần hùng cả nước luôn bắt gặp cặp đôi Mẫn-Hòa trong các kỳ tập huấn , Hội nghị chuyên môn võ cổ truyền. Và người ta cũng luôn đọc được các bài biết của ông Mẫn ca tụng về tài nghệ, việc làm của Lê Kim Hòa. Mặc dù những việc Lê Kim Hòa làm luôn bị mọi người phê phán.
    Năm 2013. Đại Hội bầu BCH Liên đoàn Võ Thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ IV (2013-2017) được tổ chức tại Hà Nội. Giới võ thuật cổ truyền Việt Nam càng ngạc nhiên hơn khi thấy Trần Xuân Mẫn được cơ cấu làm ủy viên BCH Liên đoàn VTCT Việt Nam. Cùng Lê Kim Hòa phụ trách mãng chuyên môn kỷ thuật. Sự thật: Theo các võ sư ở Hội võ cổ truyền tỉnh Quảng Nam cho biết: Hội VCT tỉnh Quảng Nam chưa hề họp và giới thiệu Trần Xuân Mẫn đi dự Đại Hội nhiệm kỳ IV.

    Vấn đề trên được nêu ra với Sở VH-TT và DL tỉnh Quảng Nam. Thì được các vị lãnh đạo nơi đây cho biết: Họ không hề trực tiếp giới thiệu ông Trần Xuân Mẫn đi dự Đại Hội. Gần tới ngày Đại Hội thì lãnh đạo Sở VH-TT và DL tỉnh Quảng Nam có nhận được danh sách các Đại biểu do Ủy Ban TDTT gửi vào, yêu cầu Sở VH-TT và DL tỉnh Quảng Nam ký giấy giới thiệu đi dự Đại Hội theo danh sách. Trong đó có tên Trần Xuân Mẫn. Vậy ai là người soạn thảo danh sách Đại biểu dự Đại Hội nhiệm kỳ IV lần này? Câu trả lời này xin được nhường lại cho người chịu trách nhiệm. Đó là ông Đặng Danh Tuấn- Hiện đang Phó vụ trưởng vụ thể thao quần chúng kiêm Tổng thư ký Liên đoàn VTCT Việt Nam. Một nhân vật có nhiều công sức cùng Đoàn Văn Thao tổ chức Đại hội bầu BCH Liên đoàn VTCT Việt Nam nhiệm kỳ IV đầy tai tiếng.

    Năm 2014. Các võ sư trên đất Hội An đã một lần nữa gửi đơn thư kiến nghị về chuyên môn (bài Lão Mai Quyền) và yêu cầu xem xét lại tư cách đạo đức chuyên môn của Trần Xuân Mẫn. Cũng như tư cách một ủy viên BCH Liên đoàn VTCT Việt Nam.

    Mai mắn thay lần này, mọi người đã nhận được thư phúc đáp của Ngài P.GS - Tiến Sĩ Hoàng Vĩnh Giang- Chủ tịch Liên đoàn VTCT Việt Nam hiện nay và thư phúc đáp của “Đại lão võ sư – cử nhân Luật” Lê Kim Hòa. Sự việc vẫn còn chờ sự trả lời của các cơ quan chức năng, mà nơi phải trả lời cho các công dân đầu tiên là trách nhiệm của Sở VH-TT và DL tỉnh Quảng Nam.

    Còn nữa...

    <><><>
    Nguồn: http://vocotruyenvn.net/index.php?op...nuoc&Itemid=55

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Tiếp theo trang trước

    Kính thưa các vị lãnh đạo có trách nhiện liên quan đến nền võ học dân tộc khả kính!

    Hàng ngày đi trên các ngả đường, người ta gặp nhiều bích chương ngợi ca, bích chương cảnh báo, hình ảnh cảnh báo ở nhiều phương diện nhưng quả thật ít thấy bích chương hình ảnh nào cảnh báo thói vô trách nhiệm của những cá nhân, hoặc một tập thể nào đó trong khi nó “Như một thứ a-xít vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội.”

    Thói vô trách nhiệm chính là mối nguy hại ngấm ngầm rất cần cảnh giác và triệt tiêu, nó xuất phát từ mỗi cá nhân nhưng lại gây hậu quả to lớn đối với toàn xã hội. Về thực chất, đây là sự cảnh báo về một vấn nạn đạo đức mang tính thời sự, thói vô trách nhiệm và hậu quả khôn lường của nó.

    Nếu năm 1999, sau khi BCH Liên đoàn VTCT Việt Nam nhận được đơn thư của các võ sư. Nhanh chóng thẩm định , xác minh lại sự việc thì đâu có chuyện lùm xùm như hôm nay. Để rồi uy tính một tổ chức mang tầm cỡ cấp Quốc gia vốn đã bị giảm xút. Bây giờ càng tệ hại hơn.Vì đây không phải chỉ có một vụ việc về Trần Xuân Mẫn. Từ khi thành lập Liên đoàn VTCT Việt Nam đến nay đã có quá nhiều vụ việc được người dân cả nước yêu cầu làm rỏ, Nhưng tất cả đều không được làm rỏ, hoặc có làm rỏ thì cũng không xử lý. Những kẻ bất tài, gian lận về trình độ học vấn, nhân thân …. Vẫn được BCH Liên đoàn VTCT Việt Nam tìm cách bảo vệ và trưng dụng. Mặt dù càng trưng dụng, họ càng làm sai và sai càng trầm trọng hơn.

    Trong 10 bài võ được liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam tuyển chọn. Tính đến nay đã phát hiện 02 bài võ không phải là những bài võ thuộc loại cổ truyền:

    1.Bài Tứ linh Đao: Đây là bài võ của võ sư Hồ Tường sáng chế trong những năm gần đây.

    2.Bài Lão Mai Quyền: Không phải gốc nguyên thủy của nó. Vì đã bị Trần Xuân Mẫn chế tác, sửa chữa lại.

    Nghiêm trọng hơn là cả 10 bài này đều đã được phổ biến trên toàn thế giới.

    Đã đến lúc những vị lãnh đạo nên xem lại khả năng, trình độ, đạo đức, tinh thần trách nhiệm của thuộc cấp của mình

    Vì tinh thần trách nhiệm là ý thức nỗ lực nhằm hoàn thành tốt những phận sự của mình. Nó được biểu hiện cụ thể, sống động trong ba mối quan hệ cơ bản: giữa cá nhân với gia đình, cá nhân với toàn xã hội và cá nhân với bản thân mình. Tinh thần trách nhiệm là một phẩm chất cao đẹp, một thước đo giá trị con người, là cơ sở để tạo nên quan hệ xã hội tốt đẹp, đây là bước khẳng định uy tín, phát triển của bất kỳ một tổ chức nào trong xã hội.

    Thói vô trách nhiệm là biểu hiện của lối sống phi đạo đức, thể hiện ở ý thức và hành động không làm tròn phận sự của minh đối với tổ chức, với xã hội, gây nên những hậu quả tiêu cực. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau, lối sống và làm việc ấy đang khá phổ biến, trở thành một vấn nạn trong xã hội. Thói vô trách nhiệm và đạo đức giả chỉ làm băng hoại đạo đức con người, gây tổn thất cho cộng đồng, kìm hàm sự phát triển và tiến bộ của tổ chức và của xã hội.

    Chúng ta có cuộc sống thanh bình gần 40 năm qua là phải đổi biết bao máu xương của cha, ông, của các anh hùng đã ngã xuống cho Tổ quốc nàv. Chúng ta cần phải “sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận” đế xứng đáng với những hi sinh của thế hệ đi trước và sự kỳ vọng tha thiết của những người ngã xuống cho quê hương. Trách nhiệm sống của mỗi chúng ta là luôn rèn luyện nhân phẩm, năng lực tri thức để làm cho xã hội ngày càng phồn vinh, trong đó cần tuyên chiến một cách dũng cảm nhất với thói vô trách nhiệm và lối sống đạo đức giả.

    Lạc Việt

    <><><>
    Nguồn: http://vocotruyenvn.net/index.php?op...nuoc&Itemid=55

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Đây là trong web hình như không phải của LĐVTVN vì thấy trong này nói rất bậy, ngôn từ cay cú, không đúng khí chất của người nhà võ.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •