Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 12 của 12

Chủ đề: Chu Dịch - Kinh Dịch Hệ Từ Thượng - Chương 1 - 12 ( Hán Tự - Hán Việt)

  1. #11
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Post Chu Dịch – Kinh Dịch Hệ Từ Thượng – Chương 11

    Dịch chung qui chỉ có động tĩnh như 2 cánh cửa Kiền, Khôn lúc đóng, lúc mở. Đóng là Khôn, mở là Kiền. Có đóng, có mở nên mới sinh biến hóa. Có qua, có lại, nên mới thông suốt, không bị đình trệ, bế tắc.


    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  2. #12
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Exclamation Chu Dịch – Kinh Dịch Hệ Từ Thượng – Chương 12

    Đạo Dịch cho thấy rằng: Biến hoá cốt là để vươn lên tới một trạng thái ngày một hoàn mỹ hơn. Dịch thúc đẩy con người hành động, biến hoá, sáng tạo, chứ không trì trệ, bạc nhược. Nhưng phải người thông minh, duệ trí mới lĩnh hội được hết tinh hoa của sách Dịch


    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •