Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Kể Chuyện "Phản Đồ" !!!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts

    Kể Chuyện "Phản Đồ" !!!

    Kể Chuyện Phản Đồ


    Phản đồ Lê Đình Nghĩa

    Lê Đình Nghĩa sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo thuộc thôn Ngoc Trà - Xã Quảng Trung - Huyện Quảng Xương - tỉnh Thanh Hóa.

    Lúc nhỏ, Nghĩa từng học lớp 12D, trường PTTH Quảng Xương 4. Lớn lên, Nghĩa thi đậu vào trường ĐH Bắch khoa Hà Nội, và học tại lớp Hóa dầu 2k47, bộ môn Công nghệ hữu cơ - Hóa dầu. Nghĩa tốt nghiệp ra trường năm 2007.


    Vào ngày 27/7/2009 (đúng vào cái ngày thương binh liệt sỹ) nó đến xin thầy nhập học võ thuật. Do thằng này là người gốc Quảng Xương (cùng là đồng hương) nên được Thiều gia coi và đối xử như con cháu trong gia đình...


    Vì Nghĩa là thằng năng nổ, khéo mồm lại mang danh trí thức, khoa học nên nhanh chóng dành được cảm tình của Thiều gia. Thiều gia đã dồn tâm sức dạy dỗ và mong Nghĩa sớm trở thành một HLV võ thuật bởi vậy, đã tạo mọi điều kiện cho Lê Đình Nghĩa phát triển võ thuật.


    Bản thân Nghĩa cũng tự đổi từ họ Lê sang họ Thiều và với nick Thiều Tam Thanh, Nghĩa đi giao du khắp các diễn đàn võ thuật...


    Còn nữa...

    <><><><>

    Nguồn: Tổng hợp từ Facebook cá nhân các trang của các sư huynh Han_chungly, Quechoa ThanhHóa

  2. The Following User Says Thank You to bach_ho For This Useful Post:

    nha_que (10-02-2015)

  3. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Phần thứ nhất : Ếch Chết Tại Miệng

    1. Nổ


    Theo như thông tin trên web võ thuật Thiều gia công bố, Lê Đình Nghĩa đến xin thầy được nhập môn là vào ngày 27/7/2009 (đây là ngày Thương binh liệt sỹ, một ngày được coi là "độc" theo quan niệm Á Đông). Lúc bấy giờ, Lê Đình Nghĩa vừa nghèo, một miếng võ làm đôi cũng không biết huống chi...

    Dưới đây là trích một đoạn tự thuật của Lê Đình Nghĩa khi nói về thầy, về lớp thái cực quyền của võ phái Thiều gia Bài viết này đăng trên diễn đàn Tứ Hải Giai Huynh Đệ : http://www.tuhai.com.vn/forums/index.php?topic=11013.0


    Xin chép nguyên văn:

    "Tình cờ ghé qua công viên Gia Định vào buổi chiều mưa giăng lất phất. Thu hút tôi là các bạn trẻ đang được thầy chỉ thái cực quyền. Mặc cho mưa bay mọi người ai cũng say sưa tập. Tôi dừng lại quan sát và thấy thích lắm, tôi vốn thích võ từ khi còn nhỏ nhưng ở quê chẳng ai dạy mà học, có chăng thấy thế võ nào hay trên phim là ghi nhớ lấy và tự luyện, tôi lân la tới hỏi thầy và xin học tcq vào buổi chiều (lúc đó học phí là 50k vì tôi là sinh viên, bây giờ không biết thầy có tăng học phí theo thời giá không?). Thầy bảo tôi vào học luôn chiều hôm đó. Thầy cho tôi làm quen với miêu bộ rồi tới thủ pháp, tưởng dễ lắm vì tôi cho rằng tôi cũng biết chút võ (kung fu tự luyện qua phim mà) nhưng làm mãi vẫn không đúng. Chỉ mấy phút mà mồ hôi dầm dề ướt hết lưng áo, thế mới biết món này không dễ nhai. Thầy Ngọc Sơn và các vị sư huynh chỉ bài rất kỹ lưỡng. Sau 1 tháng tôi học xong bài 24 dương thức. Tôi chỉ tính đi học theo lớp buổi chiều thôi (thầy dạy cả buổi sáng và buổi chiều: 2 lớp). Có hôm thức dậy sớm tôi đi cả buổi sáng để xem lớp buổi sáng học ra sao, có đông vui như lớp buổi chiều hay không thôi, thấy tôi mảnh khảnh thầy gọi lại để chỉ cho học khí công. Tôi lo lắm vì sợ phải đóng thêm học phí, thầy gọi mà tôi ngần ngại lắm không biết nói sao. Thầy mới hỏi tại sao vậy, học khí công không bổ dọc cũng bổ ngang nên học khi còn trẻ tốt hơn. Tôi vẫn không nói gì thầy hỏi mãi tôi mới nói, thưa thầy con chỉ đủ tiền học theo lớp buổi chiều thôi, học buổi sáng và khí công con không học được, thầy cười xòa và bảo cứ học đi thầy không tính thêm đâu mà sợ. Vậy là từ đó tôi theo học cả 2 buổi sáng và chiều."


    Như vậy, chúng ta thấy lúc chưa đến với võ thuật dòng họ Thiều, Nghĩa là người hoàn toàn mù tịt về võ thuật và chỉ một thời gian sau khi được sự tận tâm chỉ dạy của thầy cộng với sự bồi bổ của các huynh đệ đồng môn, Nghĩa được thầy cho tham dự kỳ thi lên đai, từ cấp 8 lên cấp 9 (khai giảng vào tháng 5 năm 2010).


    Từ một thằng ất ơ không biết gì nhưng khi có tí danh phận (nên nhớ cấp 9 trong hệ thống đai đẳng võ CTVN chỉ là cấp đai xanh nhãi nhép, tép riu, bậc võ sinh mà nếu ta phiên sang phổ thông thì Nghĩa mới chỉ bước vào học lớp 6 hệ 12 năm...


    Thế nhưng, ngay sau khi mới có tí "chức phận", Nghĩa ngay lập tức lên mặt huênh hoang. Nghĩa khoe trên facebook cá nhân:

    Thể thao:
    -Wushu (đặc biệt là Thái cực quyền) và Parkour:
    -Võ phái từng tham gia: Thiếu Lâm Bắc Phái-Thanh Hóa; Thái cực Thiều Gia-HCM; Vịnh Xuân-Vũng Tàu; Sa Long Cương-Vũng Tàu.
    -Tổ chức võ thuật từng tham gia: Liên Đoàn võ Cổ Truyền thành phố Hồ Chí Minh.
    -Binh khí ưa thích: Wushu đao, trường côn.
    -Câu lạc bộ từng thành lập: Thái cực quyền Vũng Tàu.
    Văn hóa nghệ thuật:
    -Nhạc cụ yêu thích:
    - Sáo (flute).
    -Thích nhạc trữ tình, các làn điệu dân ca Việt Nam & nhạc Hoa (đặc biệt là nhạc đàn tranh, đàn nhị, cổ cầm).
    -Tập luyện và giao lưu võ thuật.

    Nghĩa khoe khoang khi có người hỏi về thái cực quyền và tự nhận mình là "sư phụ":


    tìm chỗ học võ thái cực quyền tại Tp Hồ Chí Minh
    ________________________________________
    chào Taichichuan,
    Mình hôm nay mới quay lại diễn đàn.
    Hiện tại mình làm việc ở cả SG và Vũng Tàu,
    Lên Sg thì học tiếp với sư phụ Thiều Ngọc Sơn ở công viên Gia Định (Phú Nhuận-Gò Vấp).
    Về Vũng tàu thì làm sư phụ
    Mình và một số bạn trẻ yêu tcq đang xây dựng clb Thái cực quyền Vũng Tàu
    Còn nữa...

  4. The Following User Says Thank You to bach_ho For This Useful Post:

    nha_que (10-02-2015)

  5. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    2. Hỗ xược


    Nghĩa thân chỉ là võ sinh mang đai cấp 9/18 cấp đai trong hệ thống VTCTVN, thế nhưng Nghĩa ngộ nhận mình là "thầy" và vì nghĩ mình tài giỏi nên Nghĩa đi khắp các diễn đàn huênh hoang khoe mẽ. Nghĩa dùng nhiều võ danh khác nhau, nick khác nhau như: Mai Hoa Đào 1..12, taiji HN, taiji HCM, Lãnh Huyết, Tiểu Lý Phi Đao, Bulongocvit, Tam thanh Thiều, Thích Tâm An, Tiểu Linh Vũ, Quách Xung Thiên... để công kích đồng môn và võ lâm bằng hữu. Khiến người trong môn phái nghi kỵ lẫn nhau, tình cảm sứt mẻ...


    Bằng nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát cuối cùng thầy Thiều Ngọc Sơn đã xác định đích xác tất cả các níck trên kia đề là do Lê Đình Nghĩa mạo danh vào trong diễn đàn kích động huynh đệ, thóa mạ võ lâm, không những thế, Nghĩa còn tỏ thái độ bất kính với cả chính người thầy của mình...

    Vì vậy, vào tối ngày 29/3/2012 thầy đã triệu tập họp kín với các HLV và các quản trị viên của diễn đàn sau đó đưa ra hình thức "Trục xuất khỏi sư môn", đuổi học đối với Lê Đình Nghĩa. Thông báo cho Nghĩa biết tội trạng của mình và hình thức kỷ luật của môn phái sẽ áp dụng và buộc Nghĩa phải chấp hành.

    Dưới đây là hình ảnh ghi nhận tâm trạng của Lê Đình Nghĩa khi bị đuổi:

    Trong tin nhắn điện thoại gửi cho thầy, Nghĩa ghi: Dạ con biết, con cũng vừa đang khóc đây vì thầy nhắn tin và vì thầy khóc, đủ biết thầy yêu con ra sao. Con chấp hành (Tin nhắn được gửi đi lúc 17h 45 ngày 30/3/2012).


    Tin nhắn của Nghĩa gửi cho thầy khi nhận được thông báo đuổi học.

    Trong Thư gửi cho thầy Nghĩa viết, nguyên văn:

    Tam Thanh Thiều <thaicucthieugia@gmail.com> 29/03/2012
    tới tôi, phongtinh1987, liem, Thanh
    Thầy kính mến,
    Nghĩa bái phục thầy luôn, tâm phuc và khẩu phục.
    Nghĩa đã sai và tất nhiên không biện bạch gì nữa,
    Cuộc họp kín của hội đồng tối qua là cần thiết,
    Nghĩa rất hoan nghênh việc thành lập hội đồng.
    Nghĩa xin nhận lỗi và sửa chữa.
    Tất cả đã nằm trong dự liệu của con (đã có xác định: đi đêm lắm sẽ gặp ma) . Việc sẽ có người nt tối qua cũng là dự liệu trước của con.
    Nhưng mọi người tìm ra nhanh như vậy thì Nghĩa không ngờ tới (việc lieulyphitieu thay vì tieulinhvu).
    Còn tại sao chưa sủa lại Chữ Huynh bằng chữ Thiều (thực sự là gõ sai). Vì phải chờ, chờ cho tới sáng. Và cân nhắc.

    Thư nhận tội gửi cho thầy

    Vì sao chúng tôi cứ phải trưng ra những hình ảnh và những thông tin này ? Mục đích của việc này là gì, phải chăng là do ghanh ăn ghét ở, kèn cựa hay vì ghen tài.... ? Xin được khẳng định luôn thế này:

    Thứ nhất: Chúng tôi hoàn toàn không muốn nhắc lại chuyện này một tí nào vì thực tế đúng như một số người nói, nó chẳng hay ho, tốt đẹp gì. Là một người có học, có trình độ lẽ ra anh Nghĩa phải là người có nhận thức về vấn đề này một cách rõ nhất, sâu sắc nhất... thế nhưng, anh Nghĩa lại không nhận thức một cách rõ ràng về vấn đề này.

    Quêchoa Thanhhóa Và vấn đề thứ 2 mà chúng tôi muốn thông tin đến các bạn, các anh chị là do thái độ hết sức hỗn xược, ngông cuồng của anh Nghĩa đối với người đã cưu mang, dạy dỗ mình, cũng cần nhớ cũng như rất nhiều võ sinh khác, anh Nghiã học võ với thầy hoàn toàn không phải đóng tiền (thầy dạy võ vì đam mê chứ hoàn toàn không vì tiền bạc. Đối với HSSV tiền học phí được miễn giảm 50% và nếu bạn nào siêng năng và có chí hướng học tập, sẽ được miễn hoàn toàn sau vài ba tháng tập). Do bức xúc trước thái độ ngông cuồng và vô ơn của anh Nghĩa mà chúng tôi buộc phải công khai lên án, phản bác lại những luận điệu lố bịch, láo khoét của anh Nghĩa.

    3. Lật lọng tráo trở

    Sự việc đến đây có lẽ đã kết thúc thế nhưng, vì vẫn còn thương Nghĩa nên khi Nghĩa quay trở lại năn nỉ thầy cho được học lại, thầy đã chấp nhận vì tưởng rằng Nghĩa thực sự đã ăn năn hối cải.

    Sáu tháng sau, tức sau cái đêm thầy tổ chức họp kín với các HLV đuổi Nghĩa, vào tối ngày 29/8/2012. Một lần nữa thầy lại phải đuổi học Lê Đình Nghĩa vì nhận thấy Nghĩa không có thái độ chân thành, tiếp thu và sửa đổi lỗi lầm. Tuy là đuổi Nghĩa nhưng do Nghĩa là lớn tuổi lại là người có học nên để giữ uy tín, danh dự cho Nghĩa thầy và các HLV giữ kín không công bố lý do đuổi học. Lẽ ra, với một người có học thì Nghĩa cũng phải biết đây chính là một "đặc ân" mà thầy dành cho mình thế nhưng, Nghĩa không nhận thức được điều đó.

    Bẵng đi một thời gian rất lâu, từ ngày bị đuổi lần 2 có đến gần 6 tháng sau (tính từ ngày đuổi lần 2 là tối 29/8 đến 17/2/2013) Nghĩa đột ngột gửi cho thầy cùng một số huấn luyện viên một lá thư với giọng điệu ngông cuồng, giảo trá, xấc xược, Nghĩa dùng những lời lẽ, ngôn từ như một kẻ vô học để mạt xát thầy...


    Nghĩ sự việc đã qua lâu, và lẽ ra qua sự việc này, là người trí thức, người có học Nghĩa phải lấy đấy làm bài học để tự dăn mình, tự cố gắng phấn đâu hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện bản thân những mong sẽ giúp ích cho đời, cho XH... thế nhưng, ta thấy, chính thầy cũng "nhầm" ! Nghĩa ngạo mạn, huênh hoang:

    "Thầy biết nghề của tôi là gì không nhỉ? Chemical Technology Engineer. Tôi có vài trò nắm bắt và truyền thông công nghệ hóa học hiện đại nhất tốt nhất giá rẻ cho enduser Việt Nam, góp phần gia tăng hiệu quả cho sản xuất công nghiệp. Mang lại lợi nhuận cho công ty và tôi sẽ có được thù lao ứng với phần đóng góp của mình ".
    Trước giọng điệu hỗn xược và ngạo mạn của Nghĩa, thầy buộc phải công khai toàn bộ hình thức kỷ luật cho cả lớp và các võ phái trong võ lâm giang hồ biết nhằm cảnh cáo phản đồ:

    http://thaicucthieugia.com/forum/showthread.php...

    Và cảnh báo cho các võ phái khác biết về hành vi phản phúc vô thường của phản đồ Lê Đình Nghĩa :

    http://thaicucthieugia.com/forum/showthread.php...

    Còn tiếp...

  6. The Following User Says Thank You to bach_ho For This Useful Post:

    nha_que (10-02-2015)

  7. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Kể Chuyện "Phản Đồ" !!!

    Tiếp theo

    Công Khai thông báo hình thức kỷ luật:

    Họ tên: Lê Đình Nghĩa

    Sinh: 1982

    Bút danh, Nghệ danh, và giả danh: Thiều Tam Thanh; Thích Tâm An, Cao Thái Dương, Tiểu Long, Mai Hao Đào, Tieulyphitieu, Tieulinhvu, Lanhhuyet, Mai Hoa Đào 11, Taijihn; Taijihcm; Bulongocvit...

    Quê quán: Quảng Xương - Thanh Hóa

    Trình độ học vấn: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

    Bộ môn: Công nghệ Hữu Cơ - Hóa dầu - Chemical Technology Engineer

    Nhập môn: ngày 27/7/2009

    Ngày bị đuổi:

    - Lần thứ 1: 29/3/2012

    Hình thức đuổi học: "Trục xuất khỏi sư môn" và thông báo trước võ lâm quần hùng, cư dân trên các mạng, thông báo cho CLB thái cực Vũng tàu.

    Lý do áp dụng:

    - Nhân phẩm kém

    - Bất nhân bất nghĩa

    - Vi phạm môn qui... ...


    - Lần thứ 2: Ngày 29/08/2012 .


    (trích trong hồ sơ võ sinh)
    Và kể từ ngày công bố hình thức kỷ luật này tức từ cuối tháng 2/2013 đến nay, mọi người trong võ phái đều quên Nghĩa và có lẽ nào Nghĩa vì sợ mọi người lãng quên hay vì muốn nổi tiếng như mấy em chân dài, mấy chàng ca sỹ, diễn viên nên Nghĩa tạo scandal để được nổi tiếng chăng ? Nếu không thế, ngày 20.1.2015 Nghĩa gửi cho thầy lá thư thóa mạ thầy, gọi người đã cưu mang, nâng đỡ, yêu quí mình như con cháu mình bằng "thằng" là vì mục đích gì?


    Lá thư do phản đồ gửi nhằm thóa mạ thầy vào ngày 20/1/2015 vừa qua

    Đấy ! Mọi người thử giải thích hành động của Nghĩa là nhằm mục đích gì? Đấy chẳng phải là hành động muốn tạo scandal để được nổi tiếng sao? Chính vì Nghĩa muốn "nổi tiếng" bởi vậy, chúng tôi đây cũng rất sẵn lòng, chẳng hẹp hòi gì mà lại không cho Nghĩa được toại nguyện. Thầy đã cho Nghĩa võ công, thì anh em chúng tôi sẽ giúp cho Nghĩa được bay cao, vươn xa hơn như anh ấy ao ước (!).

    Đọc đến đây chắc các bạn biết Nghĩa là người như thế nào. Các bạn sẽ làm gì nếu ở vào địa vị chúng tôi ? Vẫn biết là không hay không hay nhưng nói thật, chúng tôi cũng là bắt trước hành động của người xưa kiểu Lý Tư đánh vua Sở đấy thôi, bất quá cũng chỉ vì "chợ chiều đường tối" vậy cũng mong các vị cảm thông !


    cũng mong các vị cảm thông !

    Mà nói thật với các vị, chúng tôi dự định sẽ quất thêm cho anh Nghĩa một 100 roi nữa vì can tội "bất trí", can tội có học mà ngu...

    Lẽ ra phải nhận thức được cái việc "chửi thầy" là việc làm đại bất kính, là việc tối kỵ trong văn hóa người An Nam, là việc ngay đứa trẻ trâu nó cũng hiểu và không bao giờ dám "bất kính".... huống hổ lại kẻ luôn cho mình là người tài trí như Nghĩa, kẻ được xã hội đào tạo một cách bài bản và xuất thân từ một ngôi trường danh tiếng nhất của xứ An Nam.

    Vâng, chỉ có anh mới dám làm thôi Nghĩa ạ.

    Khá khen cho anh, anh quả đúng là người "dũng". Người có thể được coi là "Mục hạ vô nhân" tức là gì anh biết không ? Tức trong mắt anh, thiên hạ không có người. Hì hì...

    Anh không những dũng cảm "chửi" mà lại còn "công khai" chửi, thậm chí còn tán phát lời chửi cho thiên hạ cùng nghe cơ (!?).

    Cần nhớ !

    Viết thư "chửi thầy" là hành vi vô cùng hỗn xược, hành vi ấy không có chỗ tồn tại ở cái đất nước trọng lễ nghĩa như ta, lẽ ra anh phải biết điều này và nếu là người "trí" thì lẽ ra phải lén lút, đằng này anh không những không lén lút mà còn dám công khai khi "đồng kính gửi" cho hai người khác cùng coi...

    Hành vi ấy chính là hành vi công khai tán phát, nhục mạ người khác.... Xét thế cũng đủ thấy anh "Anh Dũng" đến bậc nào.


    Mong anh bảo trọng !

    Và đây chính là lý do chúng tôi sẽ ra tặng anh vài chục hèo cho cái tội "bất minh", "bất trí", tội ngu dốt mà cứ nghĩ mình là người thông minh.

    Cuối cùng, mong anh bảo trọng !

    Tp. HCM, ngày 07/2/2015
    Bach_ho biên soạn từ facebook của Han_chungly; Quechoa Thanhhóa; Nguyenducngocfuong

    <><><><>

    Ghi chú: Theo một nguồn tin thì phần thứ hai sẽ là một tập hợp về thơ ca; phần thứ 3 sẽ có chủ đề "Luận tội Phản đồ" và theo một số người trong cuộc cho biết phần này sẽ rất hấp dẫn vì chỉ có võ thuật Thiều gia mới có cách luận tội như vậy. Mời quý vị nhớ đón xem !

  8. The Following User Says Thank You to bach_ho For This Useful Post:

    nha_que (10-02-2015)

  9. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    An Nam Không Có Đất Sống Cho Kẻ Phản Đồ


    Có nhiều bạn, chắc là bạn bè hoặc bà con gì đó của thằng Lê Đình Nghĩa, ấy là mình võ đoán thế (vì thấy có bạn để họ Le, mình nghĩ chắc là họ Lê chứ không khải là "Le" như kiểu Hàn Quốc) vào commen khen Nghĩa là người có trình độ "học vấn" (?!), là người "giỏi" chữ nghĩa (?!) và rằng lời của Nghĩa là theo cách suy nghĩ "riêng" của mình...

    Nguyên văn: "nghĩa có thể giỏi về chữ nghĩa nhưng có thể suy nghĩ trường đời và nhận thức lời nói theo cách suy nghĩ riêng của mình..lỡ chân thì có thể bước lại nhưng lỡ lời rồi thì biết nói sao...".

    "Nghĩa sinh ra từ môi trường rất tốt, gia đình có một nền tảng giáo dục và trong quá trình học tập đến lúc trưởng thành nghĩa cũng rất ngoan hiền, xứng dáng là một con ngoan trò giỏi mà giờ đây nghĩa cũng là con người có trình độ học vấn nữa... "

    Ngoài ra cũng có một vài người bạ cũng vào nói với ý tương tự như thế.

    Bach_diẹn là người học ngắn, cắn dài nên không hiểu rõ lắm những khái niệm, định nghĩa "khoa học" dài dòng và lòng vòng như các vị. Djen Bạch chỉ biết thế này:

    Người có học về cơ bản sẽ có nhận thức đúng đấy là lý do các cụ hay nói câu "bất học bất tri lý" hay bọn trẻ trâu hay nói câu "có học có hơn"... ấy là cái lý lẽ hiển nhiên.

    Có điều, không phải ai có học cũng "tri lý" ! Có nhiều kẻ càng học càng ngu, càng học càng tỏ ra dốt nát mà cái thói đời càng dốt nát lại cứ ngộ rằng mình là thông minh... Biểu tượng cảm xúc smile he he...

    Đối với những hạng người này, xưa nay không phải là không có, có điều không nhiều và người xưa gọi lũ này là loại người "bất trí"; trẻ trâu gọi loại người này là loại óc lợn, óc chó; bọn teen bây giờ gọi là lũ não phẳng, loại người đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm v.v.


    Trong trường hợp cụ thể này thì loại người đó chính là cái thằng mất dạy họ Lê tên là Đình Nghĩa, cái "thằng" mà bạn gì đó nói nó là "con ngoan trò giỏi" ý.

    Vâng, đúng như bạn nói, thằng Lê Đình Nghĩa mặc dù được các thày cô, gia đình, xã hội hết lòng quan tâm giáo dục, bồi bổ nhưng rốt lại chẳng nhận thức được vấn đề gì, ngu vẫn hoàn ngu !. Loại người này, thực chất chỉ là thứ rác rưởi, thứ cặn bã trong xã hội ta.

    Nếu Đảng và nhà nước và nhân dân thực sự muốn xây dưng VN thành một đất nước giàu đẹp, văn minh thì mình nghĩ những thằng có tư duy dốt nát, loại người hợm hĩnh, hỗn xược, khoác lác, khoe khoang như thằng Nghĩa đây thiển nghĩ cần phải đem đập chết hết đi ! Đập lấy óc nuôi chó bán cho bọn Mỹ.

    Thằng này sống chỉ tổ cản trở quá trình xây dựng xã hội văn minh giàu đẹp; sống chỉ mang ô nhục về cho dòng họ và xóm làng.


    Nó còn sống là còn có người buôn cứt và điều đó cùng nghĩa với việc xã Quảng Trung huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa nhà các bạn sẽ quanh năm bốc mùi xú uế.

    Nên đập chết nó đi !

    Bach_djen
    <><><>

  10. The Following User Says Thank You to bach_djen For This Useful Post:

    nha_que (10-02-2015)

  11. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Nhớ Nhá Nghĩa ! Hỗn Lần Nữa Chúng Ông Vã Vỡ Mõm Á !


    Phản đồ Lê Đình Nghĩa

    Tính choảng thêm cho thằng phản phúc Lê Đình Nghĩa mấy nhát nữa nhưng đọc được cái Commen của bác Hán Ly Chung nên lại thôi.

    Hán Ly Chung: "Thôi ! Nguyễn Đức Ngọc Phương, có lẽ nhiêu đấy cũng đã làm ô uế cả tổ tông dòng họ Lê Đình ở thôn Ngọc Trà lắm rồi, đã nhục lắm rồi... thiển nghĩ, năm mới thôi, cũng nên mở lượng hải hà mà tha cho nó. Mong rằng qua đợt này, phản đồ Lê Đình Nghĩa nên lấy đây làm bài học mà tự soi lại mình và mình cũng mong rằng, dòng họ Lê ở thôn Ngọc Trà xã Quảng Trung cũng cần nghiêm khắc dạy bảo con em mình kẻo không những chính nó làm hư cho các con em của dòng họ sau này, làm ô danh dòng tộc Lê Đình... mà còn gây nguy hại cho xã hội ".


    Nhớ nhá Lê Đình Nghĩa, lấy dây buộc cái mõm chó của mày lại nhở, hỗn lần nữa chúng ông không những lấy cứt trét đầy mồm mà còn vả vỡ cái mõm chó nhá, nghe chửa !


    Nguyễn Đức Ngọc Phương

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •