Cuộc sống trong ngôi làng của những chú lùn ở Trung Quốc



Thứ ba, 19/5/2015 | 20:00 GMT+7


Ngôi làng của những người lùn là điểm đến hút khách ở thành phố Côn Minh. Tuy nhiên nơi đây phải hứng chịu khá nhiều ý kiến trái chiều khi sử dụng những người thấp bé làm việc.

Năm 2009, một doanh nhân có tên Chen Mingjing đã thành lập ngôi làng mang tên "Vương quốc của những chú lùn", và thu hút hàng trăm người thấp bé ở khắp Trung Quốc và châu Á về đây sinh sống. Những người được "cấp phép" đến đây ở đều sở hữu chiều cao không quá 1,3 m.


Ngôi làng nằm trong khu vực núi non ở miền nam Trung Quốc, cách trung tâm thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam khoảng một giờ đi xe.

Những chú lùn tới đây đượcMingjing cung cấp chỗ ăn ở miễn phí và trả lương. Đổi lại, họ sẽ nhận nhiệm vụ biểu diễn ca múa nhạc tạp kỹ để phục vụ du khách tới tham quan.


Mỗi ngày trong ngôi làng tổ chức hai chương trình biểu diễn. Du khách tới đây sẽ được sống trong không khí cổ tích với những chú lùn, đức vua, hoàng hậu, các nàng tiên và những ngôi nhà hình nấm.


Ngoài đóng vai vua, hoàng hậu, cận thần, lính hầu, nàng tiên và tham gia vào đội ca múa, ballet, ảo thuật..., những người còn lại có thể đảm nhận các công việc khác như phục vụ, quét dọn...


Tùy thuộc vào từng công việc mà mình đảm nhận, mỗi người lùn sẽ được trả mức lương hàng tháng từ 160 đến 400 USD.


Trong ngôi làng này thậm chí còn có cả đồn cứu hỏa và cảnh sát. Các ngôi nhà ở đây đều không khóa cửa, mọi người sống hòa thuận với nhau và những tranh chấp, xích mích đều được hòa giải một cách công bằng.

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Mingjing đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía người dân. Họ cho rằng đây không khác gì một "sở thú người lùn", và người đàn ông này đang kinh doanh dựa trên sức lao động của những người không được may mắn sinh ra với chiều cao bình thường.


Mingjing ngay lập tức phản đối các ý kiến trái chiều trên. Ông cho biết mọi người được trả lương công bằng với công sức họ bỏ ra. Thậm chí cuộc sống của những người lùn ở đây còn tốt hơn nhiều lần so với trước kia - khi họ phải lang thang trên đường để kiếm sống qua ngày. Vị doanh nhân này cũng có ý định mở rộng thêm ngôi làng nhằm thu hút khoảng 1.000 người tới đây sinh sống.

Anh Minh (theo News)