Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Chuc mung sinh nhat thieu gia

  1. #1
    Senior Member Avatar của huyen_vu
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gửi
    326
    Thanks
    0
    Thanked 44 Times in 26 Posts

    Chuc mung sinh nhat thieu gia



    Kinh chuc Thay co nhieu suc khoe va niem vui!

  2. The Following 2 Users Say Thank You to huyen_vu For This Useful Post:

    thanh_long (26-08-2015), trai_xu_doai (28-08-2015)

  3. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Ồ ! hình như chúc sớm rồi !

    và sao không đăng bài trong hình ảnh hoặc trong mục võ phái Thiều gia mà lại đăng ở mục này !

  4. #3
    Senior Member Avatar của huyen_vu
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gửi
    326
    Thanks
    0
    Thanked 44 Times in 26 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nhan_voky Xem bài viết
    Ồ ! hình như chúc sớm rồi !

    và sao không đăng bài trong hình ảnh hoặc trong mục võ phái Thiều gia mà lại đăng ở mục này !
    31/8 ma som gi, sap toi roi........

  5. The Following 2 Users Say Thank You to huyen_vu For This Useful Post:

    thanh_long (26-08-2015), trai_xu_doai (28-08-2015)

  6. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Chúc thầy sinh nhật vui vẻ !

  7. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Chúc mừng sinh nhật thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc.

  8. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Thật là nhanh, mới ngày nào còn là một thằng loi choi với tư tưởng đánh được cả làng, tưởng mình ngoài cái vẻ ngon giai ra thì cũng ngon cái khoản võ vẽ, cũng học đòi các anh hùng võ biền trong phim tàu đi đấu võ tỉ thí...lúc đó cái tinh thần khí khái cứ phải nói là như Tiêu Phong vậy kết hợp vô cái vẻ đẹp trai như Đoàn Dự nên cũng tự tin lắm lắm... được cái khi đánh chưa kịp xuất chiêu thì đã bị đánh bầm dập...hết nói luôn...và từ đó hết đấu luôn.... Rồi con tìm tới thầy, cám ơn bác hai Trần Hà Sơn, nhờ bác mà con biết tới thầy, để học võ. Ba năm qua con được thầy chỉ bảo về võ thuật, và cuộc sống. Nhờ thầy con rèn luyện võ thuật theo đúng hướng. Con hiểu hơn về võ thuật và tự tin hơn nhiều trong cuộc sống.


    Võ sinh Trần Trung Đông theo thầy huấn luyện võ thuật cho lực lượng bảo vệ dinh Độc Lập năm 2013

    Thầy kỳ vọng vào con nhiều mà con không đáp ứng được kỳ vọng của thầy.
    Con biết thầy hiểu, nhưng con cảm thấy buồn vì không phụ được thầy ở lớp.
    3 năm qua được có thầy ở bên là điều tuyệt vời trong cuộc đời con...

    Nhân dịp sinh nhật thầy, con Chúc thầy sức khỏe dồi dào để...nhậu với bọn con !...

    Theo facebook Dong Tran Trung
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  9. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Chúc Mừng Sinh Nhật Thiều Lão Gia !



    Tặng riêng cho Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục trang chủ Thiều Ngọc Sơn


    Lão gia đích thị bất phàm nhân
    Thiên thượng quan gia giáng hạ trần ?!
    Sinh hạ lưỡng nam giai tố tặc
    Bất thâu châu bảo dữ kim ngân.


    Thường tại Dao Trì lại tẩu động
    Thâu đắc bàn đào kính song thân.
    PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI NIÊN NIÊN TẠI
    THỌ TỈ NAM SƠN BẤT LÃO TÙNG


    Tp.HCM, ngày 31.8.2015
    Hán Ly Chung

    <><><><><><>

    Bản dịch:


    Lão gia không phải người thường
    Phải chăng là người nhà trời giáng xuống đây ?!
    Sinh được hai thằng con trai đề phường trộm cắp
    Chỉ có điều chúng chẳng trộm vàng bạc châu báu...


    Thường ngày cứ đi lại quanh Dao Trì (vườn thượng uyển trên trời)
    Ăn cắp đào tiên về tặng song thân.
    Chúc lão gia phúc như Đông hải
    Thọ tựa thân tùng tại núi Nam.



  10. #8
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts
    Chúc mừng sinh nhật Thiều Lão Gia, chúc Lão Gia và gia đình an khang thịnh vượng, "phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn".
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  11. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Một số hình ảnh trong buổi liên hoan mừng sinh nhật Thầy















    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •