Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Nghe lõm thầy trò Khổng Tử bàn chuyện cấm xe máy ở Tp.HCM

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts

    Nghe lõm thầy trò Khổng Tử bàn chuyện cấm xe máy ở Tp.HCM

    Nghe lõm thầy trò Khổng Tử bàn chuyện cấm xe máy ở Tp.HCM


    Tối qua đi uống rượu nếp cái hoa vàng với thằng ku Sỹ về ngủ mê. Giống hôm trước, lại lạc qua nước Lỗ của... Tàu.
    Đang lóng ngóng trước cổng Yểm Thành (Khúc Phụ), thấy có mấy người đang ngồi dưới gốc cây, bàn tán. Một người có dáng như gia chủ nói:
    - Hôm bữa nếu không có Nhan Khắc lái xe trâu giỏi có lẽ tôi đã chết dưới tay quan Tư mã nước Tống là Hoàn Khôi rồi.
    Một người chen vào "Nghe nói mấy thầy trò vì bị quan Tư mã dí mà bị lạc phỏng ?".
    - Vâng, kinh quá nên mạnh ai nấy chạy, chạy thục mạng thành thử thầy trò lạc nhau. Con nhớ - một người trẻ tuổi, dáng khắc khổ nói - Phải đến năm ngày sau con mới tìm được thầy. Lức bấy thầy còn bảo câu: "Ta tưởng là anh chết rồi !", con mới đáp "Thầy còn sống, con đâu dám chết !"
    - Ấy là ta nói lẫy. Chủ nhà nói.
    - Không mắc cười bằng lúc chạy đến nước Trịnh - một người nhìn đẹp dzai, có giọng của người Quảng Đông - con còn đang lớ ngớ thì có một người bảo con: "Ở cửa phía đông có một người trán giống Nghiêu, cổ có vẻ Cao Dao, vai ông ta giống Tử Sản, nhưng từ lưng trở xuống thì kém vua Vũ ba tấc, có vẻ băn khoăn lo lắng như con chó ở nhà có tang". Con biết là ổng nói đểu thầy, giận lắm tính đập cho một trận nhưng nghĩ lại lại thôi. Vậy mà khi kể cho thầy nghe, thầy còn cười bẩu "Nói ta giống như con chó của nhà có tang thì đúng làm sao ! Đúng làm sao !".


    Nghe đến đấy, mọi người ai nấy đều cười phá lên. Giọng chủ nhà tiếp:
    - Chung quy sống được, cũng là nhờ có cái xe trâu. Cà tàng thôi nhưng nếu không có nó, giờ này chắc có lẽ xanh cỏ rồi.
    Chợt có một người nói:
    - Xe trâu hay xe ngựa trông lèng mèng nhưng là phương tiện dùng để di chuyển cực kỳ tiện lợi. Không có nó thì làm thế nào để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, không có nó xã hội đâu phát triển... Mà nói thật, không có nó, thằng Hoàn Khôi chém thầy đứt bố đầu rồi, đâu còn sống đến hôm nay.
    - Nói đến xe trâu con lại nhớ - một người nhìn thanh mảnh nói - Mới sáng nay, bên An Nam có thằng PGS.TS còn đề xuất coi xe máy không phải là phương tiện giao thông và đang đề xuất cấm...

    Không dưng bên Tàu mà lại có người đàm luận đến chuyện Việt Nam cấm xe honda, xe hai bánh... Thấy lạ quá bèn nép sát bờ rào hóng.
    - Đứa nào nói Honda xe máy không phải là phương tiện giao thông- Tiên sư cha đứa nào mà ngu thế ? Chủ nhà chửi đổng.
    - Thằng Phạm Xuân Mai thầy !
    - Nó là thằng nào ?
    - Thằng này nguyên là Trưởng khoa Kỹ thuật giao thông, ĐH Báck khoa TP.HCM.
    - Trưởng khoa mà không phân biệt được khái niệm như thế nào là phương tiện giao thông à ? Theo thầy biết hiện bên nớ (VN) ngạch Công chức quy định Trưởng khoa thường phải là Giáo sư, PGS.TS. Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ mà ngu như bò thế à ?
    - Thầy tính, ở ta đến xe trâu, xe bò còn được liệt vào "phương tiện giao thông" vậy mà lão ấy bẩu: "Không nên xem xe máy là phương tiện giao thông nữa, cần loại bỏ nó ra khỏi DANH BỘ các loại xe được chạy trên đường. Chúng ta đừng nói bằng MỸ TỪ kiểm soát xe máy nữa mà phải nói thẳng là cấm. Cấm. Cấm hẳn. Đừng sợ !" Ngu lắm thầy !
    - Không xem nó là phương tiện giao thông thì nó là cái gì, chẳng nhẽ lại gọi là vũ trụ Thần Châu !?.


    "Vũ trụ thần châu... cái tên nghe hay đấy !". Chả hiểu thế chó nào mà mình lại từ bờ rào nói đế vô... Biết lỡ lời, hoảng quá vội lấy tay bụm mịa nó cái mồm thúi lại thì nghe giọng của người Quảng Đông:
    - Tử Lộ ! Hình như có tiếng người An Nam, huynh ra coi thằng nào, bắt rồi đập bỏ mịa... thằng nào dám nghe lén thầy trò mình tám chuyện.
    Nghe nói đến Tử Lộ ra bắt, lại thấy ông ấy chạy vào xó bếp vác ra cây Thanh long đao, biết họa lâm đầu bèn co cẳng chạy. Ai ngờ, còn chưa kịp "đề ba" đã bị Tử Lộ lia một đao trúng ngay tả cẳng...
    Cũng kịp rú lên một tiếng... tỉnh bố nó người.
    Hú... hú...

    Tp.HCM, ngày 21.4.2017
    Shaolaojia_Thiều Ngọc Sơn.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Há há... đọc nghe buồn cười, tếu tếu mà thâm ạ.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •