Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Hội Thánh Đức “Chúa Trời” – Chuyện Bây Giờ Mới Kể ?!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    Hội Thánh Đức “Chúa Trời” – Chuyện Bây Giờ Mới Kể ?!


    Hội Thánh Đức “Chúa Trời” – Chuyện Bây Giờ Mới Kể ?!



    Hôm rồi ngồi ở công viên
    Có con “đốp” lại ngồi liền kế bên
    Hỏi mình mình giới thiệu tên
    Nó nghe xong bảo em bên Mỹ về.

    Xong rồi ngồi tỉ ngồi tê
    Hỏi mình có biết răng “quê” còn nghèo ?
    Răng nhiều người bệnh bám đeo ?
    Tại vì họ chẳng tin theo Chúa trời !?

    Mình nghe không sót một lời
    Lâu lâu gật bảo: Ối trời… thế ư !
    Mụ vui sướng mới từ từ
    Lôi tài liệu “dụ” làm như nài… nài…

    Mụ kêu: Bên Mỹ, Mã Lai
    Bên Hàn “xẻng” lập đàn trai tế thần
    “Chúa trời” xuất hiện giúp dân
    Khỏe như trâu đực chẳng cần thuốc men.

    Việc gì cứ phải bon chen
    Muốn giàu cầu “chúa” vài phen ắt giàu
    Tổ tông thờ chẳng linh đâu
    Mà còn tốn kém đau đầu ích chi.

    Mình kêu: Ai đẻ ra mi ?
    Ai nuôi mi lớn… răng “ti” to hầy ?
    Chúa nào Chúa dạy làm vầy
    Chúa nào chúa đẻ ra mày nói coi ?

    Chỉ tay chỗ, lõm lồi trên ngực
    Bảo mụ kia, nói thực ta coi
    Không nhờ “vú” Mẹ mày toi
    Chết bờ bụi chứ loi choi đến giờ.

    Mụ nghe chửi, mặt đờ mày đẫn
    Mấy phút sau, hồn vẫn chửa hoàn
    Mồ hôi trôi cả tảng son
    Giúng ra giúng giẳng xong chuồn… mất tăm !

    Tp.HCM, ngày 24.4.2018
    Shaolaojia_Người Họ Thiều

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Bánh không dành cho người theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

    Ấy là câu chữ được viết nghệch ngoặc trên tấm giấy caton của một người bán bánh giò ở chợ Cầu Vành Đai (Q12, Tp.HCM).

    Nhìn thấy tấm bảng, mình tò mò lại và được biết: Chỉ ai sống tử tế và không tham gia "Hội thánh đức chúa trời Mẹ" thì mới được mua 6 cái bánh giò (nhân thịt kiểu miền quê Bắc Bộ) với giá:15.000đ.


    Lúc đầu mình không tin, hỏi kỹ thì được cô bán bánh khẳng định "đúng như vậy".

    Hỏi cô: Nếu những người không "tử tế" và người tham gia Hội "thánh" gì gì đó muốn mua thì bán như nào ?".

    Cô bán bánh nói:

    - Người không tử tế bán 15000đ/cái, còn người tham gia Hội thánh đức chúa trời Mẹ nếu đến đây sẽ hốt cứt chó cho ăn".

    Hỏi:

    - Sao vậy ?

    Cô nói: "Đấy là cái đám người u mê, mông muội, thật giả, chánh tà không phân biệt được thì có đưa cứt chó cho ăn nó vẫn tưởng là bánh giò. Vậy nên, đám đó đến cứ hốt cứt chó cho chúng ăn, vừa sạch phố sạch phường, vừa đỡ tốn công sức". Nghe cô bán bánh giò nói, vãi quá, nên vội rút 15k ra đổi lấy 6 cái bánh rồi nổ máy rồ ga ra về.


    Xét ra không theo "Hội thánh đức chúa trời Mẹ" cũng có cái hay hi ?!.

    Minh_Anh: Sưu tầm trên Internet
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Chả Chi Không Lòi (!)


    Đương ngồi giữa công viên Gia Định
    Có "mụ" kia cười nịnh: Chào ông !
    Ngước coi thấy má cũng hồng
    Mắt mi... tóm lại là không nỗi nào.

    Nhòm trời thấy ui chao... trong vắt
    Gió xuân thì đương tắt chợt nhô
    Và rồi như sóng cứ xô
    Cứ vồ cồn cát cháy khô... Vũng Tàu.

    Tơ tưởng thế ngờ đâu mụ nói:
    Ông cho em xin hỏi một câu
    Thế gian nhẽ đếch lại sầu ?
    Nhẽ nao lại khổ... bảo: "Đâu biết mày !".

    Mụ nghe thế túm tay lắc lắc
    Làm lão gia cụk cặk (trục trặc) hãi kinh
    Nghĩ con ni đến dụ mình
    Đi theo hội thánh mới sinh bữa dzày.

    Nó hỏi: Có cái này chưa bác ?
    Mình bẩu: Chưa ! Mà cạc gì hây ?
    Nó kiu có cái cạc nầy
    Chúa trời phù hộ tràn đầy mắn may...


    Rồi cứ vậy sưa say nó thuyết
    Làm như mình tậm tịt ngu lâu
    Nó kiu nhược bớt u sầu
    Bác nên vào "hội" khổ đau sẽ nhòa.

    Mình bẩu: Bác quê "choa" Thanh Hóa
    Méo khi nào tin quá chiện ni
    Mi lừa tau được răng mi ???
    Nó bèn đưa cạc trên ghi tên mình.

    Nhìn miếng kạk (chữ Bùi Hiền) lung linh trong nắng
    Dòng chữ "Thiều... " sâu lặng đến yêu
    "Nhác" sơ quả quá mĩ miều
    Mụ kêu "Vào nhá !" Mình liều, đáp: No !


    Nó bẩu: Bác nhìn "tồ" bướng hớm
    Chẳng nghe em chết sớm cho chừa !
    Mình kiu em thật khó ưa
    Dụ ai... dụ bác... em "xưa" lắm rồi !

    Mấy chị vốn đương ngồi tán gẫu
    Kéo lại coi xong bẩu mụ ni
    Mày đi truyền đạo lozz gì ???
    Dứt lời xâu xé chả chi... không lòi (!).

    Cv. Gia Định, sáng 30.4.2018
    Shaolaojia.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Truyền Đạo Phê Lòi Đít !?


    Sáng sớm thấy con bé nằm ngủ lăn lóc trên ghế đá ở công viên. Hỏi "Thân gái dặm trường, sao con nằm ngủ ở đây ?". Nó bẩu tối qua đi truyền đạo mệt quá nên nằm ngủ quên. Hỏi đạo gì, nó bẩu "Hội thánh đức chúa trời".

    - Hội thánh đức chúa trời !

    Mình ngạc nhiên hỏi lại thì nó nói "Vâng, đúng rồi !". Bảo với nó hiện mọi người đang dị ứng lắm á, cẩn thận không bị đánh như chó đấy, toi đấy, chớ dại... Nó bảo:

    - Bởi, tối đến giờ đi truyền phê lòi đít mà chả ai nghe theo nên mệt quá, nằm ngủ quên đấy thôi !".

    Kkk.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    TIN MỚI NHẤT VỀ CÁI GỌI LÀ HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI...


    Mấy ngày qua, cả nước nóng lòng muốn biết rốt cuộc thứ nước có cái màu đo đỏ mà mấy kẻ tự xưng là hội chủ "Hội thánh đức chúa trời" ban cho hội viên uống để kết nối với chúa trời là nước gì ???

    Theo tin từ nhà chức trách Hoa Thanh Quế, sau khi tóm gọn băng truyền đạo trái phép tại phường Đông Vệ, mẫu "nước thánh" ngay lập tức được gửi đến Cục Y tế & Dịch tễ trung ương...

    Kết quả cho thấy, dung dịch màu đỏ kể trên thực chất dung dịch được nghiền từ viên hồng phiến, một loại ma túy tổng hợp dạng nén. 👍
    Với kết luận trên, mọi người đã hiểu vì sao, sau khi uống nước thánh, một số hội viên đã được chúa "nhập" vào người...

    Theo một nhà khoa học, các hội viên sau khi uống "nước thánh", cũng giống như bao con nghiện khác, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng co giật, ảo giác, mất kiểm soát, nghĩ gì thấy đó... Do bị tiêm nhiễm, tẩy não nên việc các hội viên nhìn thấy chúa, được lên trời với chúa là có thật. Và vì là ảo giác nên chỉ có "hội viên" mới cảm nhận được!


    Theo hãng TTXVH, kết luật trên không chỉ giúp muôn dân hiểu rõ bộ mặt thật của những kẻ buôn thần bán thánh, cảnh báo đối với những người nhẹ dạ cả tin, kẻ ham ăn lười làm... mà còn là tấm vé free giúp những kẻ cầm đầu trong "Hội thánh đức chúa trời" chui qua cánh cửa nhà lao một cách nhanh nhất.


    Vụ việc vừa xảy ra vào sáng nay (01.5.2018 tại số 268 Nguyễn Trãi – Hà Nội), cô gái theo đạo Đức Chúa Trời đứng cầu nguyện từ 3h sáng giữa trời mưa.

    Ngoài những tội danh như lừa bịp, dụ dỗ, lôi kéo, kích động người khác làm nhiễu loạn nhân tâm, gây rối ANTT..., tội truyền đạo trái pháp luật v.v. Tội nặng nhất đối với bọn người này đó là tội: lôi kéo, ép buộc người khác sử dụng trái phép chất ma túy (được quy định tại Điều 258 Bộ luật hình sự năm 2015); Tội buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy (theo Điều 194 Bộ luật hình sự) và mức án cao nhất dành cho các hội chủ có thể là bị "đòm".

    Đây quả là tin vui, hỷ sự đối với muôn nhà.

    Shaolaojia, theo TTXVH. VN.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •